Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Nắng & Em



Nắng & Em
(Chuyển thể Đường luật từ bài thơ lục bát của Ngô Thái)

Trời vừa hưng hửng nắng sau mưa
Hương sả tóc nàng buổi gió đưa.
Vọng tiếng sáo mơ... diều vút bổng
Vờn làn mây biếc... ráng như thừa!
Sương giăng hơi lạnh buồn se sắt
Giọt nhẹ thu tàn nhớ nhặt thưa.
Môi chạm nồng nàn lên khóe mắt
Ai buông từng sợi ửng lên… vừa…!

Vũng Tàu, 28-3-2019
HÀN NHUỆ CƯƠNG


Nguyên tác bài thơ lục bát của thi sĩ Ngô Thái:
Nắng & Em 
(Với Sóng Thanh)

      Trời vừa hửng nắng sau mưa
Tóc em hương sả gió đưa… mỗi chiều
      Anh mơ trong tiếng sáo diều
Mây xanh thoắt đã… dập dìu hoàng hôn!

      Sương giăng hơi lạnh se buồn
Giọt thu nhè nhẹ nhớ thương mắt huyền.
      Nồng nàn môi chạm môi êm
Ai buông sợi nắng ửng trên má đào…?

NTHÁI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét