Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VÃNG CẢNH VŨNG TÀU




Bài xướng:
Vãng cảnh Vũng Tàu

Dẫu mới về đây chỉ một lần
Êm đềm sóng biển nhẹ nhàng ngân.
Gom từng hạt nhớ hồn sâu mãi
Mở những bờ thương mộng lớn dần.
Lặng lẽ ân tình da diết cổ
Âm thầm nghĩa cử mặn mà tân.
Đời vương vấn quyện hương lòng giữ
Kỷ niệm dài lâu vẫn sáng ngần.

MẠNH KỶ (TP Vinh)




Bài họa 2:
Biển Vũng Tàu

Nhớ Vũng Tàu đi cả chục lần
Ghe rời bãi đậu tiếng còi ngân.
Niềm thương sắc tỏa đầy ân mãi
Nỗi tủi tình phai vắng dạng dần.
Nhịp trỗi Đường thi vì thắm đủ
Tâm hòa lục bát bởi ngời tân.
Người đi vãng cảnh lòng thư thái
Biển động trời cao vẫn trắng ngần.

Thủ Dầu Một, 05-4-2019.
LỆ HÀ





Bài họa 1:
Thùy Vân

Thùy Vân tắm gội chỉ đôi lần
Giữa buổi nghiêng chiều sóng vọng ngân.
K niệm người e lòng cách mãi
Thời gian bến ngại mũi xa dần.
Hồn thương chẳng nghĩ tình sâu nặng
Hạt nhớ đâu ngờ nghĩa cả tân.
Lặng lẽ tâm hồn mơ cảnh sắc
Dù mưa nắng dội vẫn xanh ngần.

05-4-2019.
NGÀN HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét