Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Xướng họa: HẠNH PHÚC



Bài xướng:
Hạnh phúc cầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Có phải tình kia đã bạc màu
Hay là phước nọ chở về đâu.
Đời côi bợ cảnh lay hồn nhớ
Phận lẻ vì duyên rã kiếp sầu.
Chẳng đợi ai về nơi bến nẫu
Không vời kẻ tới chỗ bờ sâu.
Niềm mơ giữ lại sầu oan trả
Mãi ở bên ta hạnh phúc cầu.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Chẳng sao cầu

Tình kia chắc hẳn đã phai màu
Những bận đau lòng biết ở đâu.
Mấy bữa âm thầm thương hận tủi
Nhiều hôm lặng lẽ xót xa sầu.
Mơ hoài nghĩa cử đành nương náu
Mộng mãi chân thành phải biến sâu.
Giữ phận gìn thân nào hiểu thấu
Giờ đây bất hạnh chẳng sao cầu.

PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét