Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: CẮT MỘT THỀM TRĂNG



Bài xướng:
Cắt một thềm trăng

Đừng cắt đời ta bởi lưỡi bào
Chữ tình mài giũa sắc như dao.
Mộng tàn rưng rức ôm lời vỡ
Lốc quẫy tơi bời khóc giọng đau.
Lá rụng xa cành than bão rớt
Tượng rơi gẫy cánh hận mưa cào.
Rỉ màu hoen úa thềm trăng lạnh
Hứng giọt trời ngâu ngỡ giọt đào.

PHM THCÚC VÀNG



Bài họa 2:
Sao mà…!

Chẳng phải là cưa, nỏ giống bào
Sao mà ngẫm thấy bén hơn dao.
Sân chơi trí sáng gây mầm nẫu
Bút vọng tâm bình hóa nỗi đau.
Tặng đó ngàn lời cho phận thỏa
Gồng chi một chữ để gan cào.
Văn chương thắm ngữ tìm tri kỷ
Giữ Phước lòng ghi kẻ má đào.

TP Bà Rịa, 12-8-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Ai nỡ...

Lưỡi “phây” ai cứa sắc hơn bào
Ngẫm “Lợi – Danh – Tình” bén tựa dao.
“Thêm bạn bớt thù” đâu có ng
“Tan đàn xẻ nghé” lại càng đau.
Chắc rường chặt mối... xưa người dạy
Huyễn mộng thầm mơ... bữa bậu cào.
Thơ phú phải chăng là chỗ luyện
Thường nhân tịnh khẩu chốn ba đào.

Vũng Tàu, 12-8-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét