Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Tớ...



Ơ này Tớ đã tám mươi tư
Nói ngược rằng xuôi Tớ cũng ừ.
Có phải già nua nên lẩm cẩm
Hay là trí đoản mới âm ư.
Xưa lầm ngỡ tưởng non xanh ngát
Nay rõ phô ra héo đỏ lừ.
Mới biết muôn chiều xoay tít tắp
Giữ cho nhân cách khỏi buồn hư.

Tớ tuổi tám tư thấy khỏe re
Tiếng trong như hạc vẫn chưa rè.
Xuân về thích nhất vườn hoa sắc
Hạ tới buồn ghê cái giọng ve.
Thu muộn trà thơm còn thiếu chát
Tàn đông thơ lạnh ngán hơn vè.
Sớm chiều nghiêng ngó coi nhiêu vẻ
Bính Tý ôi là... đón nắng hoe.

DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét