Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Vu Lan báo hiếu



Mẹ...
(Kính dâng hương hồn Mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu)

Thương Mẹ quanh năm tắm nắng đồng
Cho mùa trĩu hạt lúa thơm bông.
Đường khuya mỏi gối mòn chân đất
Ngõ sớm sa sương xót cõi lòng.
Lận đận khơi dòng trên bến đợi
Gian nan trở gánh giữa chiều mong.
Có ai khắc họa người muôn nỗi
Ấp ủ bên con vẹn ý chồng...



Cha mẹ tôi

Hai chiều nắng đổ một chiều mưa
Khi sớm sương sa lúc gió lùa.
Mẹ cấy đồng sâu thau nước mặn
Cha lo rung cạn lấp ao chua.
Mở lòng cho lúa thơm hương gạo
Khơi đất mong cây trĩu quả mùa.
Tất cả vì con nào có quản
Vẹn tình non nước tổ tiên xưa…

DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét