Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Qua bến Hới

(Nhớ Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ)



Cói ngát sườn đê nhuộm nắng chiều
Sông thu lành lạnh sóng phiêu diêu.
Hồ Tây bán chiếu – Đời danh sỹ
Bến Hới(*) qua sông – Lệ huyết triều.
Công đức anh thư oan khuất mãi
Sắc tài thục nữ thảm thương theo.
Sáu trăm năm thoảng mờ sương khói
Chốn cũ nghiêng chao một cánh diều.

NGUYỄN KHẮC KHOAN


       (*) Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ quê ở thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hải Triều còn gọi là “Hới chiếu” để phân biệt với “Hới gạo”, vùng đất gắn bó giữa thi hào Nguyễn Du với nàng Đoàn Thị, con gái đại thần Đoàn Nguyễn Thục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét