Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Chùm thơ Vu Lan của Nguyễn Huy Vụ



Vu Lan hoài cảm

Không biết chữ sao Mẹ đọc thơ
Con còn lưu lạc chốn xa lơ.
Mồi danh đã khiến đôi chân mỏi
Bả lợi làm cho cặp mắt phờ.
Đắng dạ cảnh nhà khi tỉnh rượu
Đau lòng vận nước lúc tan mơ.
Vu Lan chợt thấy tim se thắt
Đạo lý vì đâu lắm nhạt mờ.



Vu Lan

Vu Lan hai tiếng gợi muôn điều
Ta chỉ như là ngọn gió phiêu.
Nhà Mẹ hắt hiu cơn nắng sớm
Mồ Cha lạnh lẽo giọt sương chiều.
Câu thơ đắng dạ trong hoang vắng
Chén rượu cay lòng giữa tịch liêu.
Viễn xứ xa vời ai thấu cảm
Giọt sầu se sắt biết bao nhiêu.



Mùa qua

Rồi mùa hiếu hạnh sớm qua thôi
Mẹ lại từng đêm dõi mắt ngồi.
Thế thái khác chi dòng nước chảy
Nhân tình như thể áng mây trôi.
Thu sang muôn cội đều thay lá
Xuân đến ngàn cây lại nhú chồi.
Năm tháng mờ dần theo dĩ vãng
Ai người cảm hết nỗi đơn côi.

Vu Lan Kỷ Hợi, 2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét