Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIỌT SẦU...




Bài xướng:
Giọt sầu...

Lòng luôn khắc khoải nghĩ sao vừa
Rã rời cuộc sống hỏi buồn chưa?
Số khổ tiền không... gì cũng cạn
Nhà tranh gạo thiếu... chẳng chi thừa.
Thân già vẫn ngại mơ vầng sáng
Tuổi lão đâu còn mộng nắng thưa.
Rộn rã khi đời ngơ ngác tưởng
Mây chiều rả rích giọt sầu đưa.

PHẠM SỸ DUYÊN (TX Long Khánh)



Bài họa:
Giọt sầu...

Nhớ lại thời trai tưởng mới vừa...
Bây giờ đám bạn cũng dần thưa.
Ngày xanh ấp ủ ân tình thiếu
Tóc bạc suy tư cuộc sống thừa.
Vắng hết bao lần bay với nhảy
Xa rồi những buổi đón và đưa.
Ngồi ôn k niệm lòng man mác
Những chuyện ta làm biết đúng chưa...

Rạch Giá, 12-4-2019.
HIỀN DUNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét