Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: MỘNG ƯỚC




Bài xướng:
Mộng ước...

Đêm khuya nguyệt tỏa bóng hàng dừa
Khắc khoải ra vào dõi khoảng thưa.
Nỗi nhớ người trao không thiếu hụt
Niềm thương bậu gửi chẳng dư thừa.
Hồn say nghĩa đẹp dù giông tố
Dạ đắm duyên lành mặc nắng mưa.
Mộng ước thời gian vơi cách trở
Bên nhau quyện chặt mấy cho vừa.

Vũng Tàu, 09-4-2019.
Xương Rồng Tím TRẦN CHÂU HOÀN



Bài họa 3:
Tình nồng

Nguyệt trải canh thâu một bóng dừa
Màn đêm vời vợi ngắm sao thưa.
Gửi nhớ tình em tim nhịp đủ
Trao thương nghĩa bạn chữ không thừa.
Mộng ái chàng trao ngày hạ nắng
Mơ tình thiếp ủ buổi thu mưa.
Chong đèn thao thức mà day dứt
Duyên thắm tình nồng vị đắng vừa.

10-4-2019.
NGUYỄN ĐÌNH KHẢO



Bài họa 2:
Nỗi niềm

Đêm thanh ánh nguyệt đẫm tay dừa
Hương thoảng chim vườn tiếng nhặt thưa.
Chốn ảo bạn nhiều tình vẫn thiếu
Phòng văn khách ít mộng luôn thừa.
Mơn man da thịt buồn cơn gió
Đắng đót môi lòng xót lệ mưa.
Vẫn biết chân trời xa tít tắp
Còn đau chữ ái biết sao vừa.

TÚ BÁNH CHÈ




Bài họa 1:
Đề thơ cho ảnh

Em đứng ngồi tâm sự với dừa
Ngỡ là như ánh nguyệt màn thưa.
Ai trao nỗi nhớ hai lời đủ
Ta gửi niềm thương một chữ thừa.
Ngẫm buổi giao lưu chiều đổ nắng
Mơ thời gặp mặt sáng tràn mưa.
Không gian cách trở xa vời vợi
Ước mộng tình thơ biết mấy vừa…

TP Vinh, 09-4-2019.
TRẦN MAI LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét