Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VỢ với THƠ




Bài xướng:
Vợ với Thơ

Nghe nói ngày xưa Vợ khoái Thơ…
Làm cho mấy lão phải bơ phờ.
Đêm say tình ý thường ngơ ngẩn
Ngày mộng suy tư mải thẫn thờ.
Tiết kiệm ngôn từ khi diễn đạt
Phí hoài nhạc điệu lúc duyên tơ.
Vượt ngàn cây số ngầm vui hội
Nên đến bây giờ Vợ ghét Thơ…!


TP Vũng Tàu, 07-4-2019.
DIỆP BÌNH




Bài họa 9:
Nhớ Thơ

Đến tuổi về già mới thích Thơ
Quên rồi nhớ lại dẫu bơ phờ.
Thất ngôn chính thống luôn yêu mến
Bát cú nguyên giòng mãi mến thờ.
Dẫu có “Tây lai” xây tổ kén
Dù cho “kiểu mới” dệt nhung tơ.
Đường thi vốn cổ thm vang vọng
Đất nước trường niên, vẫn nhớ Thơ!

Hưng Yên, 08-4-2019.
PHẠM VĂN ƠN




Bài họa 8:
Trẻ vì Thơ

Trẻ mãi lâu già bởi mến Thơ
Ưu tư xua hết nỗi bơ phờ.
Gieo vần thi phú thêm tươi thắm
Xướng họa giao lưu chớ thn thờ.
Ngôn luận ngập tràn gieo luyến nhớ
Văn chương trải rộng mối duyên tơ.
Bút nghiên ngồi dệt cùng tri kỷ
Hòa quyện tâm hồn tạo ý Thơ.

TX Long Khánh, 08-4-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP




Bài họa 7:
Thích Không

Cái thuở ngày xưa Vợ thích Thơ
Nguyễn Du, Xuân Diệu,... cứ say phờ.
Thất ngôn khúc khuỷu nàng không mộ
Lục bát du dương ả phụng thờ.
Có lúc ngân nga bài Phiêu dạt...”
Đôi khi ngâm ngợi khúc Đường tơ...”
Còn chồng chỉ khoái niêm cùng luật
Bởi thế cô mình... xa lánh Thơ.

Thanh Ba, 08-4-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)




Bài họa 6:
Vợ cùng Thơ

Đời mình vui có Vợ Thơ
Du lịch, thể thao đến mệt phờ.
Bạn hữu mến yêu lòng quý nhớ
Anh em thân thiết dạ tôn thờ.
Giao lưu bốn cõi tình hồng nở
Xướng họa ba miền nghĩa óng tơ.
Chắp cánh Đường thi đời rộng mở
Bách niên hạnh phúc Vợ cùng Thơ.

Chương Mỹ, 08-4-2019.
NGUYỄN QUANG CHÍNH (Hà Nội)




Bài họa 5:
Say...

Say Vợ chân thành vẫn khoái Thơ
Say mê Đường luật đến tôn thờ.
Say vần bát thường quên nhỡ
Say tứ thất ngôn mãi mệt phờ.
Say cả... ta mình đừng bỏ lỡ
Say đều... đôi lứa dệt tình tơ.
Say em xướng họa cơm cùng phở
Say tất trên đời... Vợ khoái Thơ!.

Vũng Tàu, 08-4-2019.
CẨM PHÚ




Bài họa 4:
Khó quên Thơ

Già rồi các bác vẫn yêu Thơ
Nghiền ngẫm suy tư lúc mệt phờ.
Lục bát truyền lưu luôn tưởng nhớ
Đường thi nối tiếp mãi tôn thờ.
Sân chơi trí tuệ lời châu ngọc
Trường học niềm tin tiếng lụa tơ.
Cảm xúc trào dâng tràn nhiệt huyết
Vợ vùng dậy nhắc: Khó quên Thơ!”.

Cẩm Khê, 07-4-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ (Phú Thọ)




Bài hoạ 3:
Vợ và Thơ

Lên giường lẩm nhẩm Vợ và Thơ
Chẳng biết lựa ai nghĩ phạt phờ!
Nhướng mắt nằm co tuồng hết gạch
Xoa tay lên giọng kiểu ơ thờ.
Bài ra tứ tuyệt nàng phun ngọc
Sở học Đường thi tớ nh tơ.
Mấy chục năm ròng rèn chữ nghĩa
Giờ đây phải chọn Vợ hay Thơ.

Sài Gòn, 07-4-2019.
MINH ĐẠO




Bài họa 2:
Vợ yêu Thơ

Hay rồi... biết chuyện Vợ yêu Thơ
Chiến hữu làng bên mộng thẫn thờ.
Cứ định vào trang hoài cảm nhỡ
Nhưng rồi đối hẫng thất tình tơ.
Ngôn từ lẫn lộn câu đề mở
Chữ ý lung tung thực luận ph.
Cụt hứng... ti đành xin bỏ dở
Bạn bè bt chuyện... Vợ yêu Thơ!

Yên Phong, 07-4-2019.
VŨ HỒNG (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Nhất Vợ nhì Thơ

Trên đời nhất Vợ đến nhì Thơ
Bởi quá say sưa mới mệt phờ.
Lúc hứng vài câu trao bậu nhớ
Khi vui mấy vận tặng em thờ.
Bây chừ nghiện chữ đâm ra sợ
Đến lúc binh tàn bởi hết tơ.
Bảy tám mươi rồi còn vướng nợ
Ngòi cùn, mực cạn vẫn đòi Thơ.

TP Bà Rịa, 07-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý vị cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Họa thơ Diệp Bình – Vũng Tàu ( GÓP VUI VỚI CÁC BẠN THƠ):

    VỢ CÙNG THƠ

    Đời mình vui có vợ và thơ
    Du lịch, thể thao đến mệt phờ
    Bạn hữu mến yêu lòng quý nhớ
    Anh em thân thiết dạ tôn thờ
    Giao lưu bốn cõi tình hồng nở
    Xướng họa ba miền nghĩa óng tơ
    Chắp cánh Đường thi đời rộng mở
    Bách niên hạnh phúc vợ cùng thơ,

    Quang Chính – 08/4/2019

    Trả lờiXóa