Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Say. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Say. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Say...

(Thơ đề ảnh)

 

Chớ vội tưởng lầm ta mãi say

Đường xa vợ kéo... tưởng đi đày.

Ba chai thẳng ngõ nào buông lái

Một cẳng nghiêng người nỏ nắm tay.

Chả biết bia hơi còn ngấm nữa

Hay là rượu đế đã khôn bày...

Tỉnh, say, say, tỉnh,... rồi say tiếp

Có biết đâu rằng... cứ mãi say.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Say...



Mặt đỏ như nung, mắt lờ đờ
Tay thì quờ quạng nắm bâng quơ.
Nói năng lộn xộn lời thô l
Đi đứng vẹo xiêu bước dật dờ.
Quần áo chẳng gài, chân đất lấm
Dép giày không buộc, tóc bùn dơ.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Say...



Biển vắng một mình em đắm say
Sóng choàng ôm cát ngẩn ngơ say.
Ngân nga nũng nịu ngàn câu vút
Dào dạt bồi hồi vạn khúc say.
Hờn dỗi thương yêu nhường buổi tịnh...
Dịu dàng hối hận tựa hôm say.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Say...



Một tiếng em ơi cũng đủ rồi
Em làn khuê các, nụ xuân môi.
Khung trời thị tứ đêm ngần ngại
Ướp trọn hương thầm... say quá thôi.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VỢ với THƠ




Bài xướng:
Vợ với Thơ

Nghe nói ngày xưa Vợ khoái Thơ…
Làm cho mấy lão phải bơ phờ.
Đêm say tình ý thường ngơ ngẩn
Ngày mộng suy tư mải thẫn thờ.
Tiết kiệm ngôn từ khi diễn đạt
Phí hoài nhạc điệu lúc duyên tơ.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Say

(Nhị thập tứ láy)



Ngất ngưởng liên miên lối hững hờ
Tì tì nấn ná kệ làm lơ.
Mềm môi luẩn quẩn tào lao đế
Chệnh choạng loay hoay ngả ngớn quờ.
Múa máy lung tung cười nhí nhoẻn
Kè nhè dớ dẩn hát vu vơ.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Say…



Ta đến cùng vui ở chốn này
Chiều chiều kết nối ấm vòng tay.
Nồng nàn sâu sắc trao lời xướng
Thắm thiết tinh tường họa ý hay.
Sướng khổ cận kề đều có mượn
Buồn vui cạnh nách vẫn còn vay.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Say...!



Cạn chén trời xiêu đất cũng xiêu
Nôn nao mây gió đổ nghiêng chiều.
Lơ mơ khóe mắt bầy chim én
Líu ríu bên tai tiếng sáo diều.
Một túi đong đầy thương với nhớ
Lưng bầu dốc tuột ghét cùng yêu.
“Kim triêu hữu tửu – Kim triêu túy
Minh nhật sầu lai – Minh nhật ưu”.