Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Viết Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Viết Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Lời tự tình


 

Tuổi đời đã quá bảy mươi niên

Sống khỏe nhờ nương pháp định thiền.

Cố vượt tham, sân... đà lắm lúc

Gắng chừa si, mạn... đã nhiều phiên.

Suy đi... vạn khổ do danh lợi

Nghĩ lại... ngàn đau bởi bạc tiền.

Thấu hiểu giàu sang như bọt nước

Tâm thành xả bỏ, sống an nhiên.

 

LÊ VIẾT VĨNH (Xuyên Mộc)

 

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: TRÁNH DỊCH

  

Bài xướng:

Tránh dịch

 

Râu dài rậm rạp mấy tuần qua

Tránh dịch cho nên mới ở nhà.

Cắc cẩm ra vào thơ xướng họa

Khù khì thức dậy tứ giao thoa.

Dòm gương vợ bảo đùa như đã...

Ngẫm cảnh tôi rằng lỡm thật là...

Tóc bạc thương mình đâu có sá

Yêu người có kỵ thói trăng hoa?

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Phận làm thuê

 

Bầu đoàn thê tử... chạy về quê

Dõi cảnh thương đau thấy não nề.

Bước vội lên đường thân xót đắng

Xoay nguồn trở gió dạ buồn tê...

Đành thôi... bởi sợ khan tiền... “đói”

Phải thế... vì lo phát dịch... “ghê”.

Tạm kế lui quân chờ ổn định

An bình... T lại đến... làm thuê.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THƠ PHÀM

  

Bài xướng:

Thơ phàm

 

Thơ làm cốt thỏa tính ham vui

Thơ dẫu người chê cũng chớ lùi.

T viết tặng ta... mừng cũng lụi

Thơ hòa đăng báo... bận chưa khui.

Thơ hay... khoái thật, mà vơi túi

Thơ dại... buồn ghê, chả nặng gùi.

Thơ thẩn thẫn thờ thêm thậm thụi

Thơ tình bạn kết... thực thà... vui...!

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG


 

Bài xướng:

Xả...

 

Ôm lấy làm chi cái “nợ trần”

Chữ Danh Lợi ấy chỉ phù vân.

Của giàu đâu gọi người sang quý

Tay trắng n kêu kẻ khốn bần.

Hữu phúc tồn lai nên tấn chức

Tận duyên sở tại phải hoàn dân.

Nhớ hành nhân nghĩa cùng liêm chính

Xả hết âu lo ở cõi trần...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chưa già

 

Bảy chục xuân chưa phải đã già

Dẫu rằng đời sống lắm phong ba.

Ngược xuôi trăm chốn không bờ bến

Lăn lộn nghìn nơi chẳng đất nhà.

Bốn mốt bắt đầu nên sự nghiệp

Sáu mươi ổn định thoát can qua.

Tuổi cao nhưng chí luôn kiên định

Thể dục, thơ ca – hóa giải già.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Cảnh am thiền



Chênh vênh triền núi một am thiền
Tăng, tiểu,... mươi vài sống tự nhiên.
Y áo vá chằng nào khắc khổ
Nón giày rách rưới chẳng ưu phiền.
Không màng danh lợi xa trần tục
Vui với kệ kinh trú trúc viên.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Nhớ...



Thao thức canh trường bởi vắng em
Cố quên lòng lại nhớ nhiều thêm.
Người về chốn ấy vui duyên thắm
Tôi ở bên đây chạnh nỗi niềm.
Lẻ bóng vườn xưa – mưa cuộn lá
Cô đơn nhà cũ – gió lay rèm.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Cái thú họa thơ



Họa thơ – cái thú thật vui thay
Họa được trong lòng sướng ngất ngây.
Họa cố gieo từ chương súc tích
Họa nên chọn đối ý tròn đầy.
Họa cần đọc lại bài cho chuẩn
Họa phải nương theo xướng mới hay.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Lời trao con gái buổi vu quy



Sang sông phận gái – biết đâu lường
Trong đục mười hai bến một nương.
Số hẩm... cũng đừng gieo hận oán
Duyên may... hãy cố sống hiền lương.
Mẹ cha, anh chị nên hòa ái
Chồng vợ, bà con phải nhịn nhường.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Kiếp tha phương



Tha phương đành sống kiếp lênh đênh
Một mảnh thuyền đơn, nỗi... bập bềnh.
Khi lặn trong rừng sâu bát ngát
Lúc bơi ngoài biển rộng mông mênh.
Mặc mưa đẩy – thủy triều lên xuống
Kệ gió lay – triền sóng dập dềnh.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: DI SẢN CUỐI ĐỜI



Bài xướng:
Di sản cuối đời

Lạc giữa hồng trần thích lm thay
Nói năng, suy nghĩ chọn đường ngay.
Lòng lành, tính thẳng vui hôm sớm
Hồn tịnh, thân an khỏe tháng ngày.
Danh vọng, bạc tiền không đắm đuối
Đức tài, nghệ thuật mãi mê say.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Bảo vệ môi trường

Nhân ngày Môi trường thế giới 05-6.



Khuyên ai đừng hủy hoại môi trường
Vì sẽ gây ra cảnh lụy ương...
Lũ lụt, gió mưa không kể xiết
Bão dông, lốc xoáy thật vô lường.
Ruộng nương hư hại nhiều đau khổ
Nhà cửa nát tan lắm xót thương.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Say...



Mặt đỏ như nung, mắt lờ đờ
Tay thì quờ quạng nắm bâng quơ.
Nói năng lộn xộn lời thô l
Đi đứng vẹo xiêu bước dật dờ.
Quần áo chẳng gài, chân đất lấm
Dép giày không buộc, tóc bùn dơ.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Khuyến thiện



Tham lam chi để chuốc buồn đau
Chức trọng, quyền cao giữ được đâu.
Nghèo khó lắm khi không khổ não
Giàu sang nhiều lúc vướng u sầu.
Bạc vàng phương tiện đời nay đấy
Nhân đức lưu truyền mãi kiếp sau.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TỰ THÁN



Bài xướng:
Tự thán

Thi phú chi tôi... tệ quá ta”?!
Gắng tìm ý tưởng cũng không ra.
Tứ, Từ lộn xộn, Câu nào thuận
Niêm, Luật lung tung, Vận chẳng hòa.
Cố học văn thơ thi hữu cận
Ráng theo xướng họa bạn bè xa.

Tủi phận Sầu Riêng



Buồn thay thân phận Sầu Riêng tôi
Người bảo rằng thơm kẻ bảo hôi”.
Trong ruột trơn tru, nhiều múi láng...
Ngoài da lởm chởm, lắm gai lồi.
Bà con đến viếng thời đem đãi
Khách quý vào thăm mới dọn mời.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Mưa đầu mùa



Gió cuốn, mây che một góc trời
Sấm rền, sét chớp khắp nơi nơi...
Đàn bò hoảng hốt kêu âm bọ
Lũ trẻ kinh hoàng gọi ới ơi...”
Van vật trông chờ dòng nước tưới
Muôn loài mong đợi giọt mưa rơi.

Cảnh mồ côi

Thương tặng bé N.T.T.V.



Đau đớn từ cha vĩnh biệt đời
Mẹ theo chồng mới chốn xa xôi.
Ngoài vườn cú rúc nghe tê gáy
Trên gác mèo rên thấy rợn người.
Gió tạt màn bay cây nến ngả
Mưa lùa cửa đập nén nhang rơi.