Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: DI SẢN CUỐI ĐỜI



Bài xướng:
Di sản cuối đời

Lạc giữa hồng trần thích lm thay
Nói năng, suy nghĩ chọn đường ngay.
Lòng lành, tính thẳng vui hôm sớm
Hồn tịnh, thân an khỏe tháng ngày.
Danh vọng, bạc tiền không đắm đuối
Đức tài, nghệ thuật mãi mê say.
Nỗi niềm gói ghém vào thơ nhạc
Di sản từ tim với óc này.

LÊ THỊ BÍCH BỬU



Bài họa 2:
Vô thường...

Ngẫm đời lắm chuyện lạ lùng thay
“Nhân – Quả” nhãn tiền vụt tới ngay.
Xả Chấp thảnh thơi Thiền sáng sớm
Tùy Duyên vui vẻ Tịnh đêm ngày.
Chữ Danh chẳng hám, người ưu ái
Câu Lợi không màng, bn đắm say.
Trước nghĩ sau làm... suy thật kỹ
Vô thường... an lạc vững Tâm này.

Vũng Tàu, 11-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
An lạc thân tâm

Trần gian có lắm chuyện vui thay
Hỷ xả, từ bi với thẳng ngay.
Suy luận nghiệp duyên hoài mỗi tối
Tư duy nhân quả mãi hàng ngày.
Thơ văn, xướng họa lòng ưa thích
Nghệ thuật, đàn ca dạ đắm say.
Con cháu quây quần trông hạnh phúc
Thân tâm an lạc cảnh già này.

Xuyên Mộc, 10-6-2020.
DẠ BĂNG TÂM

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét