Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: GỬI VÕ QUANG CẢNH



Bài xướng:
Cậu Cảnh

Khen rằng Cậu Cảnh mến thơ Đường
Chắc hẳn đêm ngày nhớ với thương.
Ruộng Khái quê cha nơi Mộ Tổ
Tam Tang đất mẹ chốn Bàn hương.
Chiều tà sáo lộng diều Ao Vịt
Sáng sớm oi nơm cá Cửa Mương.
Ký ức đong đầy bao kỷ niệm
Đề tài phong phú sáng thơ Đường.

Sơn Bằng, 06-6-2020.
PHẠM HỮU CHÍ



Bài họa 3:
Quang Cảnh hoài

Quang Cảnh hoài áng Luật Đường
Sơn Bằng – Xứ Nghệ cứ thầm thương.
Điệu hò Ví Giặm còn ghi nhớ...?
Câu hát sông La vốn tựa nương.
Tĩnh tại chàng khơi vần bát cú
Hưu nhàn gấy gợi chốn kênh mương.
Ai về Hà Tĩnh cho mình nhắn...
Quang Cảnh hoài áng Luật Đường.

Vũng Tàu, 11-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Sơn Bằng giỏi

Cụ dượng say mê thể Luật Đường
Cùng quê Rú Cựa xứ thân thương.
Nhớ cầu Mụ Bóng thời bom đạn
Thương trẻ Cấp Ba thuở tựa nương
Lớp học đào sâu xây lán lũy
Đường ra khơi rãnh vét hào mương.
Một thời hoa lửa Sơn Bằng giỏi
Đẹp những vần thơ thể luật Đường.

TP Vinh, 10-6-2020.
TÔ QUANG HỒNG



Bài họa 1:
Chính em

Thầy ơi! Em cũng quý thơ Đường
Mượn nó gi bày nỗi nhớ thương.
Rú Cựa thôn quê rời đất ở
Vũng Tàu phố thị đến ta nương.
Dù xa vẫn nhớ từng con suối
Trở lại nào quên những cái mương.
Tuổi trẻ đi qua thời kỷ niệm
Già nua cứ khoái luật thơ Đường.

Vũng Tàu, 07-6-2020.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét