Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TIẾNG QUÊ



Bài xướng:
Tiếng quê

Em hòa mây trắng dạt ngàn phương
Nam Bắc vào ra nhớ bản Mường.
Bởi trót se tơ cùng chữ nghĩa
Nên dành dan díu với văn chương.
Công danh đã hết thời hoa mộng
Sự nghiệp còn in dấu bụi đường.
Mỗi độ thu về phô sắc thắm
Mà lòng rộn rã tiếng quê hương.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN



Bài họa 6:
Bài thơ vần... Ương

Nơi này vắt vẻo trộ muôn phương
Đất ấy quê em đất họ Mường.
Đến hội nghe vui khi thảo tứ
Vô hè thấy khỏe lúc khoe chương.
Cùng anh hý hửng hòa bao lộ
Với chị say sưa kết vạn đường.
Tổng kết phen này xem tỏa sắc
Liên hoàn khúc ấy sẽ thơm hương.

10-6-2020.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 5:
Dòng yêu

Đã nặng duyên đời trải tứ phương
Mời anh đến bản tặng hoa Mường.
Từ hay cháy bỏng hòa muôn trượng
Chữ lạ mơ màng tỏa các chương.
Đẹp mãi tình thi nhành cẩm chướng
Vui tràn nghĩa cử áng thơ Đường.
Huynh hiền, hữu thảo vui hòa xướng
Để mãi dòng yêu đọng sắc hương.

Hà Nội, 10-6-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 4:
Cố hương

Nghe tiếng Thanh Hiền lộng bốn phương
Yêu thương chân chất động quê Mường.
Mê gieo hạt giống nơi đồng ước
Say thả tâm lành chốn phú chương.
Trái ngọt thơm lừng tràn cõi mộng
Mùa vui mặn chát ngập cung đường.
Nắng mưa phiêu dạt đời dâu bể
Dạ thức đêm trường mẹ cố hương.

TP Bà Rịa, 08-6-2020.
Lam Sơn LÊ VIẾT QUẾ



Bài họa 3:
Tiếng quê

Đất mẹ Hòa Bình trải bốn phương
Hiền nương nữ sĩ vốn quê Mường.
Sài Gòn giữ nghiệp vơi đầy gánh
Ô-Cấp chung tình thỏa vẹn chương.
Một thuở đòng đưa gìn chữ Hiếu
Mấy năm lận đận nối thơ Đường.
Chỉ mong giữ trọn tình thi phú
Xướng họa cùng vui tỏa ngát hương.

Cẩm Khê, 07-6-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Tiếng quê

Em vì hoàn cảnh phải tha phương
Hiền hậu đan thơ bện Ún Mường.
Cung hiếu bổng trầm đầy một gánh
Phím tình khoan nhặt tỏa nhiều chương.
Công danh thuở nọ hoa lồng điểu
Sự nghiệp giờ đây giấm quyện đường.
Thu trễ, đông chầy xoan tím phủ
Mơ về cố quận thoảng mùi hương.

THANH NHÃ (TP Hồ Chí Minh)



Bài họa 1:
Tiếng quê

Thanh Hiền giản dị sống đơn phương
Muộn nửa vầng trăng rọi cuối đường.
Thuyền đợi mong đưa người hội quán
Bến đùa ngóng chở khách văn chương.
Duyên vò tóc kết vòng Trung Bản
Nợ vướng tơ se trước Ún Mường.
Chuyền tiếp bước ra tìm điểm tựa
Khuyên lời tặng giữ vẹn nồng hương.

THANH NHÃ (TP Hồ Chí Minh)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét