Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THƠ PHÀM

  

Bài xướng:

Thơ phàm

 

Thơ làm cốt thỏa tính ham vui

Thơ dẫu người chê cũng chớ lùi.

T viết tặng ta... mừng cũng lụi

Thơ hòa đăng báo... bận chưa khui.

Thơ hay... khoái thật, mà vơi túi

Thơ dại... buồn ghê, chả nặng gùi.

Thơ thẩn thẫn thờ thêm thậm thụi

Thơ tình bạn kết... thực thà... vui...!

Vũng Tàu, 20-7-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 11:

Thơ này

 

Thơ giờ táo bạo thế mà vui

Thơ phú như xưa bị đẩy lùi.

Thơ chẳng còn Đường do mía lụi

Thơ cần đến Luật tự mình khui.

Thơ từ não gọt nây từng búi

Thơ ý mùi bay lộng những gùi.

Thơ thở thều thào thi thấy thúi

Thơ này hiệu quả... đúng là... vui!

Hà Nội, 22-7-2021.

NGHIÊM XUYÊN

 

 

Bài họa 10:

Thơ thêm trẻ

 

Thơ giúp tâm hồn lãng mạn vui

Thơ tăng phấn khích chẳng ươn lùi.

Thơ tình khắc khoải anh đừng cúi

Thơ nghĩa nồng nàn chị nhớ khui.

Thơ nhắc gần xa cùng gánh tủi

Thơ khuyên khó nhọc hãy san gùi.

Thơ thêm trẻ tuổi thầm thương túi

Thơ dệt duyên đời... vạn sắc vui...!

Sài Gòn, 22-7-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 9:

Thẩn thơ...

 

Thơ viết khi buồn... lắm lúc vui

Thơ nm khó đối cũng đừng lùi.

Thơ châm chọc thói... mừng khôn lụi

Thơ nhắc nhở mình... xấu phải khui.

Thơ động viên... thường đem bỏ túi

Thơ vui tặng... chẳng giấu vô gùi.

Thơ tình thổn thức thầm thương tụi...

Thơ kết nhiều bằng hữu... thật vui.

Phú Thọ, 22-7-2021.

VIẾT HÙNG

 

 

Bài họa 8:

Thơ vui

 

Thơ mần có lúc chỉ mua vui

Thơ thể nào ra quyết chẳng lùi.

Thơ ngỏ chân thành bao kẻ cúi

Thơ bày tục tĩu lắm người khui.

Thơ tình lãng mạn anh cài túi

Thơ nghĩa yêu thương bậu giắt gùi.

Thơ thả thính thơm thầm thách thụi

Thơ nhiều điểm nhấn họa càng vui.

An Giang, 21-7-2021.

ĐÀO DUY NINH

 

 

Bài họa 7:

Thơ thẩn

(Thoát vận)

 

Thơ tả vơi buồn... cũng để vui

Thơ chê thói xấu chả mong lùi.

Thơ mừng sức chị không luồn cúi

Thơ chúc thân mình chẳng rúc chui.

Thơ dở... người ơi... buông vợi túi

Thơ hay... bạn hỡi... cất đầy gùi.

Thơ chưa đăng báo... ôi đừng tủi

Thơ thẩn giao hòa ước mãi vui.

Hà Nam, 21-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 6:

Thơ tâm tình

 

Thơ cùng xướng họa để mà vui

Thơ chẳng tranh nhau sẽ bại lùi.

Thơ cứ duyên tình đâu ác thụi

Thơ còn ái nghĩa để an khui.

Thơ chào tính thẳng khinh luồn cúi

Thơ chúc lòng ngay ghét vác gùi.

Thơ thực thà thôi trừ trọc trụi

Thơ càng thắm đượm để thêm vui!

QUANG HÀ

 

 

Bài họa 5:

Thơ vui

 

Thơ viết cho đời thấy vẫn vui

Thơ ca xướng họa khó mà lùi.

Thơ vào cuốn sổ không còn lụi

Thơ nhập trang hình có thể khui.

Thơ bảo mùa thu tiền nặng túi

Thơ phô tháng hạ bắp đầy gùi.

Thơ đăng chả xuể buồn n thụi

Thơ tếu khôi hài... sống thật vui...

Việt Trì, 21-7-2021.

NGUYỄN MINH HUỆ

 

 

Bài họa 4:

Thơ... Thơ!

 

Thơ xướng huynh mời bạn họa vui

Thơ mang tử vận cũng không lùi.

Thơ hòa ngữ sáng vần đâu lụi

Thơ thả câu ngời tứ vẫn khui.

Thơ chẳng người mua đà rỗng túi

Thơ luôn kẻ thích mãi thơm gùi.

Thơ thầm thẽ thọt thay thui thủi

Thơ viết xong rồi... thấy rất... vui!

Hà Nội, 21-7-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 3:

Yêu thơ

 

Thơ nhạc bao đời giúp khỏe vui

Thơ ca mến mộ chớ bàn lùi...

Thơ vào trang sách thêm sinh động

Thơ đến nhà in chẳng dễ khui.

Thơ dở, thơ hay đều bỏ túi

Thơ Đường, thơ Lục(*) vẫn vô gùi.

Thơ làm trí tuệ thêm tươi sáng

Thơ viết muôn đời để sướng vui...

 

(*) Thơ Đường luật và thơ Lục bát.

Việt Trì, 21-7-2021.

ĐẶNG KIM DUNG

 

 

Bài họa 2:

Thơ

 

Thơ là cảm xúc gợi buồn vui

Thơ viết rồi ham nghiện chẳng lùi.

Thơ hễ tuôn trào... Ôi khó chặn

Thơ mà ẩn kín... dễ gì khui.

Thơ nơi cõi mộng ân tình trải

Thơ giữa miền yêu kỷ niệm gùi.

Thơ lỗi bệnh nhiều nên phải gắng

Thơ rồi sẽ đẹp... sáng niềm vui...

21-7-2021.

ĐẶNG NGỌC HẢI

 

 

Bài họa 1:

Thích làm thơ

 

Thơ vốn thích làm để được vui

Thơ gieo tình nghĩa quyết không lùi.

Thơ nào khoe mẽ, nào chơi lụi

Thơ chẳng dấu màn, chẳng dễ khui.

Thơ muốn đừng mang nhiều... nặng túi

Thơ ưa thôi nhét lắm... đầy gùi.

Thơ ngồi mải miết... lo thùi thụi

Thơ viết được rồi... thấy quá vui...!

Xuyên Mộc, 21-7-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét