Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: MONG MANH

(Bát láy; Song thanh; Bát vỹ đồng âm)

  

Bài xướng:

Mong manh

 

Chiều chiều gửi gắm mấy câu thơ

Cách cách... ly ly... uể oải... phờ...

Chập choạng đôi nơi tình nhắc nhớ

Kèm nhèm mấy lúc buổi buông lơ.

Hình hài loắt choắt lom khom đỡ...

Bóng dáng liêu xiêu luẩn quẩn chờ...

Nhõng nhẽo chừng nào Cô-Vít “đớ”

Phì phà tụ tập... kết duyên mơ...!?

Vũng Tàu, 22-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG


 

Bài họa 7:

Chẳng lơ mơ

 

Chiều chiều ngẫm nghĩ mấy câu thơ

Bỏ bỏ thêm thêm... lẩm nhẩm.... phờ.

Sáng sáng mì tôm: bao đậm lợ

Ngày ngày cháo hẹ: bát xanh lơ.

Ông ông, cháu cháu lom khom chợ

Vợ vợ chồng chồng lảng vảng chờ.

Giãn giãn... xa xa... phòng dịch... sợ...

Người người thực hiện chẳng lơ mơ.

TX Thái Hòa, 25-7-2021.

PHAN VĂN ĐÀI

 

 

Bài họa 6:

Mộng...

 

Sáng sáng thì thầm ha vận thơ

Liên miên ngẫm nghĩ tóc lờ phờ.

Bông lông nắn nót ngồi dòm... nh

Lập bập sồn sồn đứng ngó....

Hấp tấp nôn nao còn lc

Phân vân trục trặc cứ chần chờ.

Miên man luẩn quẩn dường lớ ngớ

Đủng đỉnh dần dà... mãi vẫn mơ...!

Hà Nội, 24-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 5:

Non thơ

 

Chào mào đợi bạn đến vui thơ

Lỗi nghĩa văn chương dạ phật phờ.

Nắn nót vài dòng trông khổ sở

Tìm tòi mỗi chữ ngó ngơ lơ.

Tai nghe nghễnh ngãng từ giở

Mắt nhắm lim dim dựa cột chờ.

Lẩm cẩm lần hồi chưa hết đớ

Bần thần cắn bút... tủi cơn mơ.

Sài Gòn, 23-7-2021.

NGUYỄN HÙNG

 

 

Bài họa 4:

Lời đồn lơ mơ

 

Ngồi nhà luẩn quẩn ngán xem thơ

Ngẫm nghĩ bao nhiêu chuyện mệt phờ.

Bối rối khi nhìn người bệnh sợ

Bàng hoàng lúc thấy kẻ tâm lơ.

Nguồn hàng chống đói lanh chanh chở

Thuốc chích lây lan cậy cục chờ.

Cụ ngoại em khoe... Mà bỡ ngỡ

Lời đồn bập bõm giỡn hay mơ...!?

23-7-2021.

ĐỖ QUỐC HUY

 

 

Bài họa 3:

Mong sao

 

Có tiếng thì thầm gọi họa thơ

Lung bung Cô-Vít cứ ngồi phờ.

Khề khà vận gợi... câu quên nhớ

Thủng thẳng lời vào... chữ nhãng lơ.

Bụng bự chân to thờ thẫn đỡ

No cơm ấm cật ngại ngần chờ.

Ngầy ngà dịch bệnh mong sao đớ

Hể hả lòng mình... cháy ước mơ...!?

Hà Nội, 23-7-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 2:

Thách đố

 

Chập choạng mầy mò kiếm ý thơ

Bon chen... lấm lét... mặt lờ phờ.

Chờn vờn khệnh khạng buồn cười ngớ

Bập bẹ lồm cồm khóc ngó lơ.

Lắt nhắt lem nhem bài lỡ nhỡ

ng vòng bẽn lẽn tứ đành chờ.

Đồ Gàn hấm h cơm dang dở

Thách đố rầy rà... bỏ cả... mơ...!

Hà Nam, 22-7-2021.

Đồ Gàn NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 1:

Dệt mộng

 

Lẩn thẩn ngồi đề mấy áng thơ

Ta say nắng gió chạnh lòng phờ.

Bồi hồi lạc vận đêm mong đỡ

Lãng đãng tròn từ mắt ngó lơ.

Dạ mệt bâng khuâng hoài mắc mớ

Tay thêu rạo rực cứ chần chờ.

Chòng chành giũa chữ không lo sợ

Đỏng đảnh thềm chiều dệt mộng mơ.

Đà Nẵng, 22-7-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét