Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Đợi...

(Ngũ độ thanh)

 

Giãn cách mây rồng hẳn tạm xa

Làm sao có thể được chung nhà.

Giò lan trước cửa chừng ra nụ

Chậu cúc bên thềm đã trổ hoa?

Vẫn mộng đêm nào trăng thổn thức

Còn mơ buổi nọ gió la đà.

Bên trời nhạn ngóng về phương cũ

Bến phải ngưng thuyền vẫn đợi nha...!

Hải Phòng, 20-7-2021.

Bác sĩ HOÀNG ĐỆ

 

 

Bài họa 3:

Mong

 

Dịch bùng mẫu tử cũng rời xa

Ngơ ngác bao nhiêu kẻ vắng nhà.

Lặng lẽ đìu hiu mùa lễ hội

Âm thầm cô quạnh chốn phồn hoa.

Mây hờn khuất bóng thơ nhàn nhạt

Gió tủi lìa trăng nghĩa đậm đà.

Biển rộng sông dài đâu cách mặt

Thuyền về bến cũ vẫn mong nha...!

Cẩm Khê, 21-7-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Già nên ở nhà

 

Bởi dịch hô hào phải cách xa

Già nên cố thủ ở trong nhà.

Phân làn lập chốt ngăn đường quả

Cấm chợ khoanh vùng chặn ngõ hoa.

Nọ chị dân phòng luôn vững bước

Kìa anh bác sĩ mãi nhanh đà...

Truyền lây khắp chốn đang dần giảm

Bệnh họa qua rồi hanh phúc nha.

Vũng Tàu, 21-7-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 1:

Trông...

 

Khuya rồi thấp thoảng nỗi niềm xa

Giãn cách” ngày đêm phải núp nhà.

Cúc, Huệ, Hồng, Lan... dường chửa nụ

Đay, Dền, Đậu, Ngót... vội bung hoa?

Nhìn sang chợ búa ng như vẫn...

Ngẫm tới nhà thương bệnh cũng đà...

Gửi mẹ cùng con... nàng bám trụ

Công trường xưởng máy bạn vui nha...!

Vũng Tàu, 20-7-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét