Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THÁNG BẢY

  

Bài xướng:

Tháng Bảy

 

Tháng Bảy nương về chốn tịnh yên

Đâu đây thổn thức giọng người hiền.

Đôi hàng nguyệt lệ dường tan phiến

Nửa triệu vong hồn chửa biết tên.

Ngoài bốn chục năm rời trận chiến

Cũng dăm mười bận lĩnh hương tiền.

Nghĩa trang lòng Mẹ thầm vinh hiển

Máu đổi ân lành... mãi vẹn nguyên...

Vũng Tàu, 24-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Nghĩa tình

 

Sau rừng suối cạn chửa an yên

Tiếng nấc thương yêu của mẹ hiền!

Cảm nỗi nhân dân thầm tạc dạ

Vương niềm Tổ quốc vẫn tìm tên.

Xây đài tưởng niệm... nơi biên ải

Vọng lửa tri ân... chốn trận tiền.

Máu đỏ da vàng dâng đất nước

Lưu truyền hậu thế ý tinh nguyên.

Tánh Linh, 27-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 7:

Tâm tư

 

Thu về cảnh sắc chẳng bình yên

Dịch bệnh tràn lan xót dạ hiền.

Ngõ vắng đìu hiu hình mất diện

Người thưa ảm đạm bóng không tên.

Thương chiều nhớ lại thời chinh chiến

Đợi sáng tìm xưa chuyện bạc tiền.

Biết đến khi nào an tái hiện

Cho lòng thức dậy chữ trinh nguyên.

Thanh Hóa, 27-7-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 6:

Vẫn lành nguyên

 

Anh về đất Mẹ giấc bình yên

Có cả tình thân lẫn bạn hiền.

Chiến địa dù vay ngàn mũi đạn

Ngôi phần dẫu nợ một dòng tên.

Và bao liệt sĩ nằm quan tái

Cũng bấy hồn thiêng ở trận tiền.

Tổ quốc muôn đời ghi nhớ mãi

Công người... tháng Bảy vẫn lành nguyên!

Phú Yên, 27-7-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 5:

Nhớ ơn các anh

 

Bao mùa đất nước được bình yên

Vọng mãi đâu đây tiếng bạn hiền.

Nhập ngũ... toàn quân ra tiến bước

Ngày về... Tổ quốc chửa kêu tên...!

Nghĩa trang liệt sĩ còn lưu hậu

Bia mộ vô danh mãi khoáng tiền.

Làng xã nhân dân đều tưởng nhớ

Hương hồn ý chí vẫn còn nguyên.

Oregon USA, 26-7-2021.

NGUYỆT NGUYỄN

 

 

Bài họa 4:

Tháng Bảy ân thâm

 

Bao mùa đất nước đã bình yên

Mãi khắc ân thâm vạn đức hiền.

Một thuở cờ sao còn đếm bước

Bao nhiêu số phận vẫn tìm tên.

Bia mòn thế kỷ tình lưu dấu

Tiếng tạc ngàn năm nghĩa đáp đền.

Mẹ khuất điều mong con trở lại

Mà niềm xưa ấy vẫn còn nguyên.

Vũng Tàu, 26-7-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 3:

Thăm nghĩa trang liệt sỹ

 

Thăm đồi liệt sỹ chốn bình yên

Tháng Bảy hàng năm viếng bạn hiền.

Phần mộ bạt ngàn bia đá phiến

Kỳ đài sừng sững bảng ghi tên.

Tinh thần dũng cảm nơi giao chiến

Khí phách hiên ngang giữa trận tiền.

Đất Việt tự hào con đại hiển

Ân tình muôn thuở vẫn tươi nguyên.

Cẩm Khê, 25-7-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Thương binh liệt s

 

Ra đi để lại sự bình yên...

Đất nước non sông vạn sự hiền.

Diệt sạch trong ngoài quân loạn phiến

Tiêu trừ trên dưới biết bao tên.

Thương binh đổ máu trong thời chiến

Liệt s tan xương hóa vị tiền.

Đất Mẹ muôn đời trong tưởng nhớ

Sơn hà xã tắc... mãi còn nguyên.

Sài Gòn, 25-7-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 1:

Nhang trầm tháng Bảy

(Thoát vận)

 

Bao người ngã xuống để bình yên

Khắc khoải bên sông dáng mẹ hiền.

Nửa triệu linh hồn chưa điểm diện

Ngàn hàng bia mộ vẫn không tên.

Em tìm khắp nẻo... đường chinh chiến

Bạn kiếm nhiều nơi... chốn trận tiền.

Liệt sỹ có nghe lời khấn nguyện

Nhang trầm tháng Bảy hãy hiện lên.

Hà Nam, 25-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét