Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Xướng họa: TẠI CÁI ĐẦU

Vui cuối tuần...

  

Bài xướng:

Tại cái đầu

 

Mái đầu hơi bạc... bác mình ơi...!

Nhắn nhủ vài câu... tiếp đỡ lời...

Giàu tiếc của nhà tuy chẳng lợi

Khó màng danh trẻ có đâu vơi.

Đội bông làng ngỡ người đâu tới

Nhìn tóc vợ thương bạn chả mời.

Thúc thủ xuề xòa thao thức bởi...

Tuổi già răng rụng hỏi còn chơi...!?

Vũng Tàu, 24-7-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa:

Sống khỏe chơi

 

Sợi tóc pha màu... tri kỷ ơi...!

Điều chi ấp ủ... tỏ đôi lời...

Làm lành cả cuộc – lành chưa nới

Tạo ác một lần – ác chẳng vơi.

Của lắm vô tình ai thích tới

Tiền thưa quý nghĩa bạn ưa mời.

Thân già biết dưỡng vuông tròn bởi

Ở thảo ăn hiền... sống khỏe chơi...!

Phú Yên, 25-7-2021.

HIỆU VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét