Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Nhớ...

 

Nhớ viết bài thơ gửi xóm làng

Nhớ từ Cửa Sót với Thôn Trang.

Nhớ dòng biển cả ôm yêu bạn

Nhớ núi Sót Giang ấp ấm chàng.

Nhớ dãy phi lao chiều gió mát

Nhớ cồn cát trắng nắng trưa vàng.

Nhớ chi là nhớ bao thương nhớ

Nhớ hội năm tư”... lúc giặc càn...

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Nhớ...

 

Buổi ngóng ngày trông khấp khi chờ

Ngồi mong đứng gợi khẽ khàng.

Dầm chân bến cũ thầm nhung nhớ

Lướt mạn thuyền xưa tủi thẫn thờ.

Nước chảy bèo trôi... mèo gặp mỡ

Sương mù g cun... chữ hòa thơ.

Chút tình vương vấn đơn côi thuở...

Khát vọng người xa thoảng hững hờ.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Xướng họa: NHỚ...

  

Bài xướng:

Nhớ...

 

Ngồi buồn tám chuyện hỏi ai đâu

Lướt mạng tầm thơ nhẹ nửa đầu.

Vọng cổ nghe chừng em thán phục

Ngâm chèo nghĩ lại bác quên mau.

Xướng không kẻ họa lòng chưa thỏa

Phây chẳng người lai(*) mắt tủi sầu.

Đường luật đối niêm hòa vận tứ

Nhớ nàng thi sĩ... nhắc vài câu...

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Nhớ...



Thao thức canh trường bởi vắng em
Cố quên lòng lại nhớ nhiều thêm.
Người về chốn ấy vui duyên thắm
Tôi ở bên đây chạnh nỗi niềm.
Lẻ bóng vườn xưa – mưa cuộn lá
Cô đơn nhà cũ – gió lay rèm.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Nhớ…



Vũng Tàu lưu luyến mãi trong ta
Ký ức hằn sâu chẳng nhạt nhòa.
Tràn ngập Đô Lương đầy hạnh phúc
Chứa chan Cát Lở những thăng hoa.
Rạch Dừa nhớ buổi ngồi tâm tịnh
Pháp Hải nhờ hôm khởi khí hòa.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Nhớ…



Lâu rồi chẳng gặp nhớ mình nha…!
Sóng hắt lao xao vạn ánh nhòa.
Lặng biển giăng thuyền khoang p
Buông chiều lướt mạn bến đầy hoa.
Hoàng hôn trào mộng thời xa vắng
Dạ khúc vương tơ cảnh nhòa.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Nhớ…!

Sáng nay gặp bạn.



Xứ Nghệ xa xôi đến Vũng Tàu
Giao lưu thơ phú chúc mừng nhau.
Cửa Lò đằng nớ đây đang siếc
Ô Cấp bên ni đó vẫn cầu.
Từng giọt cà phê như hạt gi
Mấy viên đá lạnh tựa chim âu.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: BỊT KHẨU TRANG



Bài xướng:
Nhớ...

Già trẻ ra đường bịt khẩu trang
Nữ thanh tắm biển cũng đeo hàng...
Vũng Tàu đại dịch chưa mò tới
Trung Quốc Cô-Vy đã vượt sang...
Cẩn thận còn hơn... ngừa vẫn chắc
Đề phòng kẻo muộn... thủ hoài mang.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Nhớ...



Vườn xuân rực rỡ nắng mai hồng
Phố chợ muôn người tấp nập đông.
Đất mẹ ai về lòng mãi nhớ
Đường quê kẻ ở dạ còn mong.
Trăm buồn lệ đọng trên bờ mắt
Vạn tủi sầu gieo giữa khoảng không.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Nhớ...



Giáo án năm xưa tủ chất đầy
Mới hay nghề nghiệp xếp vào đây.
Câu văn nhòe nhoẹt tơ giăng kín
Con số vần xoay bụi bám dầy.
Soi tới từng trang lòng nặng trĩu
Nhớ về bao trẻ tuổi thơ ngây.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Nhớ…



Ta thường nhớ lại cảnh nhà nông
Vượt quãng đường xa nghĩa thắm nồng.
Bữa cấy biền sâu dầm lửa hạ
Hôm cày ruộng trũng hứng hàn đông.
Vào đua bút mực cùng thi sĩ
Chụm hát đồng dao giữa tuổi hồng.