Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Duy Lương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Duy Lương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: THƠ và TÔI



Bài xướng:

Thơ và Tôi

 

Đường về cõi Phật ước càng xa

Mượn bút hòa câu dưỡng cảnh già.

Sóng biển ồn ào khơi ý dậy

Sao trời chấp chới giục vần ra.

Gom nồng hạt nắng trong từng quả

Hứng đẫy làn sương giữa mọi nhà.

Nặng túi lời quê cần mẫn nhặt

Cho hồn chữ quyện tiếng lòng ta.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Nhìn – Nghe – Nói



Nhìn

Nhìn đời sáng tỏ vững lòng ghi
Nhìn thấu đường xa chẳng ngại gì.
Nhìn đến tương lai trồng thiện mỹ
Nhìn về quá khứ tránh sân si.
Nhìn gương chính nghĩa lưu ngàn kỷ!
Nhìn của phù vân trọn mấy kỳ?

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Đường dài

(Tung hoành trục khoán)
“Bên bà cuộc sống gìn thanh đạm
Trải chặng đường dài sức khỏe ra.
(“Anh tôi” – Phạm Duy Lương)



Bên áng thi đề gởi bạn xa…
Bà nhiêu sức thảy góp công mà...!
Cuộc trần vất vả… Xoay mà mặn
Sống cõi trở trăn… Xoáy đậm đà.
Gìn vẹn nghĩa lưu hoài khởi thuận
Thanh tròn ái quyện mãi khơi hòa.

Anh tôi



Tám chục, người luôn tỉnh trí mà
Thân tình kết nghĩa khắp gần xa.
Xuân về gửi bạn thơ mừng tuổi
Vụ đến vào thôn quả tặng già.
Ngắm cảnh làng quê chiều rảo bước
Vào trang phây-k sáng giao hòa.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Hỏi gió



Gió hỡi… qua ngàn vạn xóm thôn:
Nào hay mấy cuộc núi sông dồn
Từng cơn nắng gắt khô đồng ruộng
Những trận mưa dầm thủng mái tôn.
Kẻ dựng đường xa miền Phú Quốc
Người đua cảnh lạ bến Vân Đồn.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Phù dung



Làng bên nổi nhạc đẫm sương dày
Gió lạnh, mây sà, sáo lặng bay.
Có phải tình thân nhà phú hộ,
Hay trong cốt nhục ngõ dân cày?
Người đi bỏ chốn đua giành giật
Kẻ ở chen dòng gánh trả vay.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Xướng họa: HƯƠNG CỔ THỤ



Bài xướng:
Hương cổ thụ

Cổ thụ trơ ròng đã bấy nay
Chìm trong nỗi nhớ trải bao ngày.
Qua sành, vững cội, đầy hoa trái
Vượt núi, xanh tàn, tạnh gió mây.
Nổi cuộc phần chen làm tượng chúa
Dồn phen nữa gọi đóng vai cày.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Tạo hóa



Tạo hóa sinh rồi há dễ tham
Nòi mô giống nấy, rõ lim, tràm,...
Gà kia đổi lốt, không nào phượng
Quýt nọ thay cành, khó thể cam.
Lặng nép bên vườn bông cải bẹ
Thầm mơ trước ngõ cánh ưu đàm.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Bức đại tự



Cứ tưởng lim ròng thực phải đâu
Tuyền thân gỗ tạp trát sơn màu.
Nhờ tay thợ khắc qua hàng củi
Cậy bút ông đồ giữ bậc châu.
Có giỏi thi gan miền bão tố
Đừng khôn ẩn bóng chốn cao lầu.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Bông trang



Kẻ lại, người qua những ngỡ ngàng
T mùa thắm đỏ nụ bông trang.
Thâu làn nắng bỏng trau bền gốc
Vượt đám sành hôi tỏa rộng tàn.
Mật ngọt chen bầu đua trẻ đến
Hương nồng ấp nhị giục ong sang.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Nghe lời hỏi



Nghe lời bạn hỏi biết về đâu?
Để dạ giờ thêm xiết nỗi sầu.
Nhớ kẻ xương phơi ngoài đảo vắng
Thương người máu đổ giữa dòng sâu.
Lều tranh nhóm lửa tìm hơi ấm
Biệt phủ hòa thân nổi trống chầu.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Xướng họa: TRƯỚC CẢNH



Bài xướng:
Chiều thu

Nắng hửng tầng cao lắng nhạt nhòa
Mây hồng gió giỡn tựa chùm hoa.
Mơ màng ngọn khói đua làn tỏa
Chấp chới đàn ong nổi nhạc hòa.
Ả đã theo chồng thành thị ấy
Ai còn nhớ ruộng xóm làng choa.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Hỏi cây chuối



Chỉ tấc thân gầy trải gió banh
Mà ghê sự sống vẫn luôn giành.
Dầu khi dưỡng gốc trong bùn lạnh
Hoặc buổi đương đầu giữa nắng hanh.
Khí đất thu vào hoa tím trổ
Hương trời tụ hội quả vàng sanh.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Mưa gió miền Trung



Sóng vỗ đường quan, gió cuộn làn
Trên cành nghển cổ diệc nhìn sang.
Đàn em tới lớp đua bì bõm
Mấy chị trồng rau bước vội vàng.
Thỏa sức tầng cao dồn nổi loạn
Gồng mình xóm nhỏ giữ bình an.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Ờ thì viết...!

(Nđthanh; Giao cđối)



Rảo bước trên đường ngũ độ thanh
Nào đâu sợ khó dẫu không rành.
Sang nhờ chị... lúc vần chưa tỏ
Bữa ý đương mờ... lại hỏi anh.
Đã thấm bao ngày sương lạnh trải
Càng hay mỗi vụ quả thơm dành.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Đường chiều



Rộn rã đường chiều giữa cảnh quê
Làn tung bụi đỏ bước đi về.
Đồng cao khói trỗi chen nhà máy
Lối rộng trăng mờ lặng tiếng bê.
Cuối ngõ dồn sương phờ cội trúc
Đầu thôn nổi nhạc bỏng đêm hè.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Gác thơ




Nghĩ lại mai này nỏ dứt đâu...
Còn không... hắn chỉ dội ran đầu.
Tàn canh vợ hỏi ai chào đó?
Suốt buổi con nhằn dạ giỡn đâu?
Bút thảo bao mùa chưa vãn mực
Vần trao mấy hội vẫn nguyên bầu.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Nhớ…



Ta thường nhớ lại cảnh nhà nông
Vượt quãng đường xa nghĩa thắm nồng.
Bữa cấy biền sâu dầm lửa hạ
Hôm cày ruộng trũng hứng hàn đông.
Vào đua bút mực cùng thi sĩ
Chụm hát đồng dao giữa tuổi hồng.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Lửa tình quê



Nhen nồng ngũ vận lửa tình quê
Hạ bỏng trần lưng cõng nắng về.
Kéo ngọn lào hong vàng bãi cỏ
Theo làn phượng rắc đỏ bờ đê.
Vai gầy xóm nhỏ gồng muôn nỗi
Gót rã đường xa trải vạn bề.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Mẹ



Trăng rằm rọi sáng bạt mờ sương
Dẫn bước con đi suốt dặm trường.
Chiến sỹ kiên cường khi đuổi giặc
Anh hùng sáng tạo buổi làm nương.
Se lòng trẻ ruổi theo lầm lỡ
Ấm nghĩa người khai mở tỏ tường.