Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bông trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bông trang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MẪU ĐƠN

 

Bài xướng:

Mẫu Đơn

 

Lặng thầm giản dị một loài hoa

Này đóa Mẫu Đơn – Mẹ thiệt thà.

Dưỡng ý chan hòa duyên khúc khuỷu

Khơi nguồn thấu hiểu chuyện sâu xa.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Bông trang



Kẻ lại, người qua những ngỡ ngàng
T mùa thắm đỏ nụ bông trang.
Thâu làn nắng bỏng trau bền gốc
Vượt đám sành hôi tỏa rộng tàn.
Mật ngọt chen bầu đua trẻ đến
Hương nồng ấp nhị giục ong sang.