Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: THƠ và TÔI



Bài xướng:

Thơ và Tôi

 

Đường về cõi Phật ước càng xa

Mượn bút hòa câu dưỡng cảnh già.

Sóng biển ồn ào khơi ý dậy

Sao trời chấp chới giục vần ra.

Gom nồng hạt nắng trong từng quả

Hứng đẫy làn sương giữa mọi nhà.

Nặng túi lời quê cần mẫn nhặt

Cho hồn chữ quyện tiếng lòng ta.

TX Hồng Lĩnh, 20-8-2021.

PHẠM DUY LƯƠNG

 

 

Bài họa 5:

Luyện thiền

 

Luyện thiền tĩnh tại... nỏ lìa xa

Ích lợi theo thân lúc tuổi già...

Bác ái, khoan dung... tà tận diệt

Hiền lành, h xả... phước sinh ra.

Trường sinh sẻ ngọt cho từng hộ

Pháp luyện chia vui đến mỗi nhà.

Năng lượng ít nhiều nương Phật Tổ

Tai a, nghiệp xả... nhẹ đời ta.

Tánh Linh, 20-8-2021

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 4:

Kính bạn yêu thơ

 

Cực lạc yên hằng mộng mãi xa

Tâm thanh trí vững dưỡng thân già.

Xuân sang khí khởi khơi ngòi vẫy

Hạ đến nam nồng nặn tứ ra.

Trải tố dầm ngâu đằm ngọt quả

Bườn nan giải khó hạnh thăm nhà.

Hiền nhân đức độ cần trau nhặt

Thư hồn thả chữ nặng tình ta...

TP Vinh, 21-8-2021.

PHAN VĂN ĐỨC

 

 

Bài họa 3:

Cầu mong

 

Khấn nguyện âm phần cứ mãi xa

Vui thơ bạn hữu lúc về già...

Mê vườn cảnh đẹp, ong sà tới

Ngắm ảnh người hiền, chữ muốn ra.

Gái lớn nhu mì thơm bố mẹ

Trai ngoan hiếu thảo vẹn tình nhà.

Giao lưu chẳng quản khi còn sức

Thắm đượm trong hồn mỗi chúng ta.

Hà Nội, 21-8-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 2:

Thơ tặng bạn

 

Cuộc sống mai này dẫu cách xa

Vô tư để khỏe tới khi già.

Bao đêm kiếm mãi vần chưa thấy

Những buổi tìm hoài ý chẳng ra.

Giống kẻ trồng cây chờ đậu trái

Như anh lựa gỗ đợi xây nhà.

Câu thơ cóp nhặt đem bài gửi

Muốn bạn chung hòa đến với ta.

Hà Nội, 20-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 1:

Thời gian

 

Cuộc sống vô thường ngẫm nỏ xa

Nhàn hưu tịnh dưỡng khỏe thân già...

Tham thiền lượng ý dừng tâm khi

Lượm chữ gieo vần thoát nghiệp ra.

Giống thiện đem trồng nhân gặt quả

Tình quê nguyện giữ đất xây nhà.

Thời gian chẳng đợi người lơ đễnh

Chữ Đức trui rèn qung chấp... ta...

Vũng Tàu, 20-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét