Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Họa thơ bà Chúa thơ Nôm

Thơ Hồ Xuân Hương được dịch và giới thiệu ở nhiều nước. Giáo sư Trần Đình Sử đã viết: “Nhà thơ không xem cái lẳng lơ là lẳng lơ, không xem cái tục là tục, không xem “dâm” là dâm. Tất cả đều hồn nhiên, tự nhiên. Đã đến lúc không nên nói đến cái gọi là dâm và tục trong thơ Hồ Xuân Hương mà nên nói những ám ảnh tình dục, nhu cầu giải phóng nhãn quan tình dục phong kiến cổ hủ như một nhu cầu của con người cá nhân”.
Các bạn đồng tình ta cùng họa vui nhé!



Bài xướng:
Vịnh cái quạt

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa
Duyên em dính dáng tự bao giờ.
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

HỒ XUÂN HƯƠNG



Bài họa 10:
Nỗi lòng Xuân Hương

Bỡn cợt vần thơ chuyện chẳng vừa
Buồn đau dồn nén đến bây giờ.
Lập lờ chữ nghĩa hờn chưa thỏa
Xé toạc nhân tâm giận có thừa.
Xót cảnh má hồng cơn bão tố
Thương mình phận bạc kiếp giông mưa.
Ai người thấu hiểu tình nhi nữ
Lỡ bước duyên đời khổ lắm chưa?!

Sài Gòn, 15-7-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 9:
Cái khăn đống

Rộng vành ni nhỏ đội đâu vừa
Lúc nhận không đo để đến giờ...
Rế đống đầu Quan ni nhỏ thiếu
Nồi the trán Cả cỡ dư thừa.
Đào thài quạt phẩy lùa thêm gió
Chấp sự trống chầu sấm gọi mưa.
Ê ẩm máu rần… khăn đội chật
Gồng mình tuồng hát vãn hay chưa?

Long Hải, 14-7-2018
VÂN HUỲNH



Bài họa 8:
Vịnh cối chày

Dài ngắn nhỏ to khéo cũng vừa
Từ hồi chung chạ đến bây giờ…
Hai gang chày giã nhồi đâu thiếu
Một miệng cối gồng nhét chẳng thừa.
Khi thích trưa chiều đùa giỡn gió
Thỏa lòng sớm tối khoái mây mưa.
Một đời gắn bó tình phu phụ
Đẹp chả, thơm nem sướng miệng chưa?

14-7-2018
NHẤT QUÁN



Bài họa 7:
Vịnh cái điếu cày

Dài ngắn nhỏ to vẫn cứ vừa
Cùng nhau hôn hít kể chi giờ.
Vài hơi sáng bửng anh còn muốn
Mấy độ đêm khuya cậu chẳng thừa.
Thủy hỏa kết duyên nơi kín gió
Khói mây lan tỏa chốn không mưa.
Trong làng mấy cụ còn yêu mến
Tri kỷ... điếu cày bạn bỏ chưa?

Cẩm Khê, 14-7-2018
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 6:
Cái nón

Kẻ thấp, người cao thấy cũng vừa
Tấm thân ngà trắng tự bao giờ.
Ngó lên một chóp, hình như thiếu
Nhìn xuống mười vanh, rõ chẳng thừa.
Ấp mặt gái làng hoang bụng chửa
Đậy xe chức xã điếm trời mưa.
Hỏi ra mới biết em là... nón
Thêm cái quai hồng... Bạn biết chưa?

Vũng Tàu, 14-7-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 5:
Lời bình

Bình luận sao cho phải đủ vừa
Nếu không chỉ tổ mất thì giờ.
Khen hay, chê đúng là cần thiết
Chê dở, khen sai hẳn sẽ thừa.
Lời lẽ nhẹ nhàng như ngọn gió
Ý tình thấm đẫm tựa cơn mưa.
Đổi trao cởi mở càng thêm hiểu
Sẽ dễ tiếp thu, thấy đúng chưa?

DIZIKIMI



Bài họa 4:
Đi ủng

Vội vã đi đâu nhét cũng vừa
Phòng khi hết nắng lại mây mưa.
Hố ga tắc nghẽn mương không thoát
Đường thấp nhà cao nước nổi thừa.
Dép kiểng tan quai từ hôm trước
Ủng mang tự thủ lúc bây giờ.
Dừng chân ngắm nghía thì ve vuốt
Diện chút yêu đời hỏi sướng chưa?

Thơ Lão Nông (NNĐ)



Bài họa 3:
Vịnh chày cối

Chày lim cối đá giã cho vừa
Trực chiến năm canh, sáu khắc giờ.
Thẳng đuột ba gang dài vẫn thiếu
Tròn xoe một miệng lõm không thừa.
Xuân hồi cấp tập chày đâm thịt
Lão đáo an nhàn cối hứng mưa.
Dụng cụ gia đình – duyên tạo hóa
Thân chàng phận thiếp, thỏa lòng chưa?

TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 2:
Vịnh cái phong bì

Mấy chục tờ xanh nhét vẫn vừa
Bôi trơn thủ tục buổi bây giờ.
Xiên ngang trước bụng bì không thiếu
Đút dọc sau hông ruột chẳng thừa.
Bịt mắt quan trên gà sợ gió
Che mồm lính dưới chó lo mưa.
Công to, việc nhỏ tùy dày, mỏng
Nắn bóp, vân vê thoả mãn chưa?

TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 1:
Đi giầy

Vội quá nên anh xỏ chẳng vừa
Khuy cài không cởi để bây giờ...
Dùng dằng bách toạc da không thoát
Hì hục thúc đâm gót lại thừa.
Nhét mãi không vô trời cực nắng
Lọt vào được vả nước như mưa.
Mồ hôi nhễ nhại còn mơn trớn
Thích diện thì cam chịu khoái chưa?

PHAN THỊ THANH MINH

* Trân trọng kính mời quý vị cảm nhận, nếu có nhã hứng thì cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét