Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Ký ức năm xưa

Kính dâng những người đã tham gia cuộc chiến giữ nước
ở miền Trung Việt Nam một thời dày bom đạn.



Đường Chín – Nam Lào thêm một chương
Nước nhà bom đạn, quá đau thương!
Khe Sanh giải phóng bừng ca khúc
Quảng Trị tấn công nóng chiến trường.
Phụ nữ thi đua nơi hậu tuyến
Chiến binh xung trận khắp tiền phương.
Hào hùng phấp phới màu cờ đỏ
Đánh Mỹ bao năm Đảng dẫn đường.

Vũng Tàu, 04-7-2018
Uy Linh Tiên – PHAN VIẾT ĐAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét