Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chùm thơ Đường luật mừng Hội Thơ Việt Nam trên Facebook giao lưu tại Đà Nẵng 2018



Về Đà Nẵng dự hội

Phố phường Đà Nẵng rợp cờ hoa
Đón khách văn chương quý tới nhà.
Tô điểm hội trường thêm lộng lẫy
Dệt thêu lầu các thật nguy nga.
Tưng bừng nhạc nổi tình tha thiết
Rộn rã thơ ngân nghĩa đậm đà.
Cả nước về đây cùng hội tụ
Vòng tay xiết chặt mối duyên ta.

Đà Nẵng, 08-7-2018
Cẩm Tú – PHAN VĂN THẮNG



Đến với Đà thành

Bạn ơi! Hãy đến với Đà thành
Dạo mát sông Hàn, tắm biển xanh...
Vận đổi, cuộc đời đang cất cánh
Bão tan, cây cối lại vươn cành.
Nơi nơi lữ khách say mê quá
Lớp lớp phố phường phát triển nhanh.
Ý Đảng lòng Dân cùng tiến tới
Dựng xây Đà Nẵng đẹp trong lành.

HỒ VĂN CHI




Sông Hàn

Tôi đến sông Hàn buổi sáng nay
Bồi hồi nhớ bạn suốt đêm ngày.
Cửa Tiền tăng rú trời rung động
Thành cổ pháo gầm đất chuyển lay.
Tám mốt ngày đêm bao dũng sĩ
Một thời năm tháng vạn người đây...
Hy sinh xương máu vì dân tộc
Gìn giữ non sông nước Việt này.

NGUYỄN TRẦN ĐẠI NGHĨA



Tình bạn hữu

Viết mấy vần thơ mở ngõ lời
Thêm tình bạn hữu trước thềm chơi.
Vui từ, đẹp ý... Anh chào tới
Sáng ngữ, tròn câu... Chị đón mời.
Lớp trẻ yên lòng say chẳng nghỉ
Bạn già giữ tứ gắng không ngơi.
Vần âm Lục bát luôn luôn mới
Xướng họa Đường thi mãi mãi ngời.

QUỐC HẢI




Đêm sông Hàn

Đôi bờ rực rỡ tưởng sao sa
Dấu cũ còn đâu, hỡi bến phà!
Cổ Viện náu mình lưu sự tích
Đầu Rồng vươn nhịp hướng khơi xa.
Du thuyền dưới biển thong dong dạo
Xe cộ trên cầu rộn rã qua.
Lớp lớp nhà cao ngời ánh điện
Hàn giang lộng lẫy tựa Ngân hà.

HỒ VĂN CHI



Chờ người về

Chia tay hứa hẹn một lời thề
Phút đợi chiều sầu lạc giọng ve.
Lưu luyến nàng thơ trên phố núi
Hoài mơ em hát dưới làng quê.
Thương nhiều Đà Nẵng trong ngày hạ
Nhớ lắm Bà Nà những tháng hè.
Đứng ngóng trường xưa người lẻ bóng
Trông mong phượng cháy đỏ đường quê.

Cẩm Tú – PHAN VĂN THẮNG




Xướng họa: NỖI NHỚ!

Bài xướng:
Tái ngộ

Đêm Đà Nẵng bạn ái về đây
Phố Bạch Đằng nơi trải nghĩa đầy.
Ngược ngõ sang bờ vang pháo nổ
Ngang tầm ngắm cảnh dậy lòng say.
Niềm ngơ ngẩn ấm tình giao hữu
Mộng ngỡ ngàng êm ý chẳng gầy.
Đã hiểu từ lâu giờ tái ngộ
Tâm hồn phấn khởi dạ thì lay.

Đà Nẵng, 06-7-2018
GIANG HOA



Bài họa:
Tình thi hữu

Đà Nẵng hạ về tuyệt lắm đây
Bạn thơ tương ngộ nghĩa đong đầy.
Em chèo Lục bát anh mê mẩn
Bác thả thi Đường chị đắm say.
Cụng chén trà thơm quên gối mỏi
Nâng ly rượu thắm nhớ vai gầy.
Mai về vạn nẻo tình lưu luyến
Nỗi nhớ xây thành dạ lắt lay.

Đà Nẵng, 08-7-2018
MAI TUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét