Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH CÁI BÁT



Bài xướng:
Vịnh cái bát

Suốt đời xoay xỏa để vươn lên
Đói khổ vì mi đến phát phiền.
Trắng bóng mịn màng càng quý mến
Tròn vo chắc chắn lại thân quen.
Hết lòng cũng bởi nuôi anh ruột
Dốc dạ như là dưỡng cái duyên.
Nếu bạn giận hờn đừng đá bát?
Làm người bền chí nhớ hay quên?

TỪ ĐỨC KHOÁT



Bài họa 7:
Cái bát

Nhờ tay người nặn ấy mà nên
Lửa đốt, than nung... chẳng cú, phiền.
Phục vụ hết lòng khi đám xá
Toàn tâm nhiệt huyết bởi thân quen.
Trắng hồng xinh xắn, ai đều thích
Thanh tú nhẹ nhàng, nấy cũng duyên.
Gắn bó cùng người bao thế kỷ
Đời đời, kiếp kiếp chẳng hề quên.

Vũng Tàu, 15-7-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 6:
Vịnh cái bát

Xoay xở cả đời để khá lên
Chua cay mặn ngọt chẳng ưu phiền.
Thân tròn cứng cáp trông sành điệu
Da trắng mịn màng tỏa sắc quen.
Lắm lúc no dồn thương tấc dạ
Nhiều khi đói ép tủi phần duyên.
Vơi đầy trong đục cùng nhân thế
Chớ có mới rồi cũ bỏ quên...

Yên Bái, 14-7-2018
NGUYỄN THỊ HỒNG THỊNH



Bài họa 5:
Cái bát

Thân lùn miệng rộng muốn cao lên
Khổ cái mình be thế mới phiền.
Người chỉ nâng niu khi tới bữa
Họ thì quẳng quật mãi thành quen.
Ngày qua tháng lại rồi năm đến
Giỗ tết tân gia cũng bắt duyên.
Nóng lạnh luân hồi trong bếp chủ
Không may sứt mẻ bỏ và... quên!

Sài Gòn, 14-7-2018
VÕ ÁNH TUYẾT



Bài họa 4:
Cái bát

Vốn em từ nắm đất mà lên
Quay tít tròn vo khỏi não phiền.
Chàng thích mò trôn vì dễ mến
Nàng yêu ghé miệng bởi dần quen.
Một ngày ba bữa nuôi bồ ruột
Mỗi bận mấy lần tiếp chị duyên.
Trà, rượu, cơm, canh,... đều được cả
Ăn rồi chớ đá... chẳng nên quên!

Cẩm Khê, 13-7-2018
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 3:
Vịnh cái bát

Nam bộ zdô bàn đặt chén lên
Quê choa lấy đọi... rõ ư phiền!
Tiếng miền tìm hiểu thêm trìu mến
Phương ngữ thương rồi thật dễ quen.
Một tấc chung lòng vì khúc ruột
Khác danh cùng nghĩa tại nhân duyên.
Bát cơm sẻ nửa... nào ai nỡ...
Lỡ đá đi rồi... “nghiệp” khó quên?

Vũng Tàu, 13-7-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Vịnh cái bát

Chất lượng mỗi ngày mỗi tiến lên
Bát con buổi trước dáng trông phiền.
Bây giờ men sáng muôn màu lạ
Hiện tại hoa nhiều các kiểu quen.
Dẫu nhỏ dẫu to nhìn hữu ái
Đựng chè đựng thức thấy nên duyên.
Chiết yêu thực dụng nay đâu thấy
Dáng cũ ngày nay chắc đã quên?

Sơn Tây, 11-7-2018
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 1:
Cái bát

Vì ngươi cuộc sống khó bề lên
Lắm lúc a-kay chán lẫn phiền.
Vét tận lòng trôn nuôi cậu ruột
Xoa cùng mép miệng dưỡng cô duyên.
Dồn hơi sớm tối dù nơi lạ
Dốc sức ngày đêm dẫu chốn quen.
Ngon dở ăn rồi xin chớ đá...
Làm người tử tế nhớ đừng quên!

10-7-2018
MẠC ANH THƯ

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét