Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Xót lòng




Lá vẫn xanh rêu trên nhánh cây
Xạc xào gió quyện lá vàng bay
Hè chưa úa lá chưa khô lá
Trời chửa sang thu, phượng héo gầy.

Gối lạnh buồn hiu thao thức nghe
Mưa rơi từng hạt rớt bên hè
Sâu thẳm đáy lòng nghe buốt lạnh
Giật mình ngồi dậy mắt đỏ hoe!

Ai biết... ngày mai sẽ chẳng còn
Vần thơ ươm mộng tuổi xuân son
Biết kịp thơ lòng chưa trải lối
Lặng lẽ cùng trăng khuất dưới non.

Ai biết đêm nay gió trở mùa
Trăng vàng le lói ánh song thưa
Đêm mai còn thấy vầng trăng nữa
Hay lại tàn rồi... giữa gió mưa!

VÂN HUỲNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét