Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Vân Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Vân Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Còn mãi tên anh...

Kính viếng hương hồn anh Huỳnh Vân Sơn.



Vừa mới mừng anh tuổi bảy mươi!
Mà nay vĩnh viễn bặt im lời.
Trần gian vội khép vòng sinh tử
Cõi Phật xa đưa tiếng khóc cười.
Một bóng Vân Sơn tâm ánh thiện
Trăm năm Long Hải đức tươi ngời.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Cầm bút



Cầm bút người tài phải đắn đo
Đầu đề ghi chú rõ nguyên do.
Tịnh tâm suy nghĩ cho tường tận
An dạ đừng vương ý đoán mò.
Quân tử lời thanh trong ngọc sáng
Hiền nhân ý đẹp hạt châu to.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Tuổi chiều




Bao năm cơ nghiệp chẳng giàu sang
Bệnh tật... buồn chi khổ lại mang.
Dãi nắng sông xưa kìa bến ngược
Dầm mưa bạn cũ đấy đò ngang.
Tuổi già sống khỏe thêm sung mãn
Hạc bạch vui chơi hưởng phước nhàn.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Dạ nguyệt thư nhàn



Đêm thanh ra biển hạ oi sầu
Bước dọc bờ nghe cát khát khao.
Trăng dệt ánh vàng mây bãng lãng
Tàu vươn nước bạc sóng lao xao.
Đèn ngư leo lét trôi trôi chậm
Thuyền thúng phả ngời lướt lướt mau.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Đêm trăng mừng tuổi



Khóm trúc lay cành gió nhẹ ru
Mặt hồ khẽ động gió vi vu
Trời thanh đầu núi trăng vừa nhú
Mây ửng vàng chanh khoác áo thu.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: THẢ LÒNG



Bài xướng:
Thả lòng

Vén ống càn khôn đón gió qua
Trăng non len lén dọi hiên nhà.
Trong vườn thước ngọc khai vàm cỏ
Ngoài tuyết giọt tình rót khóm hoa.
Mưa thấm ruộng phèn chờ nước lũ
Nắng chan vườn hạn đợi sương sa.

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Xót lòng




Lá vẫn xanh rêu trên nhánh cây
Xạc xào gió quyện lá vàng bay
Hè chưa úa lá chưa khô lá
Trời chửa sang thu, phượng héo gầy.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Thư đạo




Vén nắng lòi cồn cát đỏ ao
Rung rinh khóm sậy nước sôi trào.
Hạ tàn hững sáng châm trà đạo
Thu chớm sương mai nhú nụ đào.
Mặc khách nhẹ lòng chân bước dạo
Văn nhân khơi bút gió xôn xao.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Đêm trúng cá mực



Ngàn sao lấp lánh giữa bầu trời
Sáng rực ánh đèn lộng gió khơi.
Biển cả mơn man thuyền cợt sóng
Muôn trùng non nước thúng chơi vơi.
Hai bên bạn thẻ buông câu mực
Chót lái tài công thả lưới mồi.

Buổi sáng quê anh



Buổi sáng trời trong đẹp thế này
Vầng hồng rực rỡ nép bờ mây.
Sóng dồn kè đá xanh mơn nước
Gió giật thuyền nan lướt sóng say.
Chao cánh hải âu tìm bóng cá
Chập chờn cò lạc hướng về tây.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Xướng họa: SỚM VƯỜN QUÊ



Bài xướng:
Buổi sáng vườn quê

Mây trời lồng lộng nổi trên cao
Sáng sớm vờn hoa bướm lượn chào.
Cá lách đuôi bùng cành cúc trắng
Chuồn dang cánh chớp nhụy đông đào.
Bụi hòe rúc rích rình ông lão
Màn cửa leng keng tiếng gió chao.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Mừng tập thơ mới



Đêm rằm ngủ gối tập thơ Xuân
Mơ ước lâu nay đã được gần...
Lục bát nực mùi thơm giấy mới
Thất ngôn đẹp nét mực tao nhân.
Hình bìa trang trí màu thanh nhã
Lời tựa uyên thâm họa ý tân.