Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Buổi sáng quê anh



Buổi sáng trời trong đẹp thế này
Vầng hồng rực rỡ nép bờ mây.
Sóng dồn kè đá xanh mơn nước
Gió giật thuyền nan lướt sóng say.
Chao cánh hải âu tìm bóng cá
Chập chờn cò lạc hướng về tây.
Bạn ơi ra biển cùng đùa sóng
Long Hải bình minh đẹp nhất ngày.

VÂN HUỲNH

1 nhận xét:

  1. LỨA ĐÔI

    Tình cờ đưa đẩy đến nơi này
    Biển rộng cát vàng núi tiếp mây
    Lẩu súng ngọt bùi thêm bún trắng
    Gỏi mai chua mặn nối bia say
    Bên nhau sánh bước bình minh hé
    Ghế đá lặng nghe gió hướng tây.
    Long Hải êm đềm bao luyến nhớ
    Tiếc thay đôi lứa chỉ dăm ngày!

    Lộc Bắc
    Jun2018

    Trả lờiXóa