Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vân Huỳnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vân Huỳnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Còn mãi tên anh...

Kính viếng hương hồn anh Huỳnh Vân Sơn.



Vừa mới mừng anh tuổi bảy mươi!
Mà nay vĩnh viễn bặt im lời.
Trần gian vội khép vòng sinh tử
Cõi Phật xa đưa tiếng khóc cười.
Một bóng Vân Sơn tâm ánh thiện
Trăm năm Long Hải đức tươi ngời.

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Tỉnh giấc




Tỉnh giấc mình ta chỉ với ta
Đồng hồ chuông điểm đã canh ba.
Say mơ Cung Đẩu say chưa tỉnh
Giấc mộng Nam Kha mộng chửa xa.
Chén rượu đầu hôm ai chuốc rượu
Câu ca cuối tiệc ả nào ca.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Cầm bút



Cầm bút người tài phải đắn đo
Đầu đề ghi chú rõ nguyên do.
Tịnh tâm suy nghĩ cho tường tận
An dạ đừng vương ý đoán mò.
Quân tử lời thanh trong ngọc sáng
Hiền nhân ý đẹp hạt châu to.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Tuổi chiều




Bao năm cơ nghiệp chẳng giàu sang
Bệnh tật... buồn chi khổ lại mang.
Dãi nắng sông xưa kìa bến ngược
Dầm mưa bạn cũ đấy đò ngang.
Tuổi già sống khỏe thêm sung mãn
Hạc bạch vui chơi hưởng phước nhàn.

Mơ hồ



Chới với... tay nàng vuột khỏi tay
Phơi phơi nhúm liễu... toạc khuy cài.
Ngật ngờ tưởng được ôm chầm nguyệt
Ngây ngất nghĩ lòng chạm đỉnh mây.
Sung sướng lim dim lơ lửng ước
Đê mê ngất ngưởng chập chờn bay.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN TRƯỜNG



Bài xướng:
Đến trường làng

Tại cái “vòng tròn” nó chẻ he
Đến trường “thực nghiệm” cháu đi xe.
Tự mình cầm lái không nhờ mẹ
Bị ngã dù đau chẳng khóc nhè.
Mới một keo thôi đừng có nản
Vài ba chục bận sẽ êm de.

Nguyệt lạc hồ thu



Đêm trăng em xõa tóc kiêu sa
Nửa mảnh thuyền trăng chiếu khóm hoa.
Óng ánh ngàn sao ngời bến lạ
Du dương trăm khúc nhạc tình ca.
Thuyền thơ xuôi nước chèo thơi thả
Khách mộng lời ngâm tỏa vọng xa.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Tình già



Tình nghĩa lâu nay một ngụm trà
Anh mời tôi ghé sáng hôm qua.
Buồn vui tuổi hạc thêm bè bạn
Chú Sáu anh Tư cuối xóm xa.
Rèn khí dưỡng sinh ba bốn lão
Luyện tâm thể dục chín mười bà.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Bà Rịa quê ta



Bà Rịa quê ta đổi mới rồi
Lầu cao đường rộng... đến mà chơi!
Trung tâm thương mại vui mua bán
Hành chính cơ quan đẹp tuyệt vời.
Bệnh viện cao tầng y dược giỏi
Nhân dân bốn huyện bệnh nhân cười.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Mừng xuân khai hội


Tiến tới Ngày Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV
tổ chức tại TP Bà Rịa, Xuân Kỷ Hợi 2019.



Đầu xuân Bà Rịa mở “Ngày thơ...”
Đường luật... từ lâu mãi đợi chờ.
Thi hữu quen nhau tràn nỗi nhớ
Văn đàn gặp gỡ thỏa niềm mơ.
Cao Bằng xướng họa chừng nghe tiếng
Đồng Tháp bạn quen cũng mập mờ.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Hè trưa




Đầm rộng bèo xanh trải lá xòe
Sen hồng chớm nụ búp vàng hoe.
Chuồn chuồn lắp lượn trên mơn nước
Chim chích mê tơi dưới bụi hòe.
Gió khẽ khàng hơi nồng nắng hạ
Mây lờ lững bóng mát trưa hè.

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Ngày 2 tháng 9



Mùng Hai tháng Chín bản Tuyên ngôn
Đảng gọi... rền vang tựa sóng cồn.
Chế độ cường quyền tan bọt nước
Độc tài áp bức chẳng mồ chôn.
Dân cày có ruộng xanh tươi mộng
Ngư phủ ra khơi vững ấm hồn.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Mùa thu lịch sử



Mùa thu năm ấy đã thành công
Từ Bắc chí Nam quyết một lòng.
Giành lấy tự do quyền tự quyết
Đập tan áp bức phá xiềng gông.
Tuyên ngôn độc lập vang ngàn dặm
Lời Bác hùng hồn dội núi sông.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Bến đợi thuyền



Hồ hải thuyền khơi mấy tháng qua
Lênh đênh sóng nước nhớ đâu nhà.
Ngày chờ nguyệt lạc buồn duyên ái
Đêm đợi bướm gầy tủi phận hoa.
Luồng lạch lâu chèo hoang cỏ dại
Bờ khe vắng chống nghẹt phù sa.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Dinh Cô, Long Hải




Dinh Cô, Long Hải đẹp nguy nga
Mé nước, lưng sơn ngự lệnh Bà.
Dưới biển sóng hầu nghìn bọt tuyết
Trên cồn cát nở vạn đài hoa.
Nóc vàng đôi phượng vờn châu báu
Mái tía song long hý ngọc ngà.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Biển sáng quê anh




Buổi sáng trời trong đẹp thế này
Vầng hồng rực rỡ rạng làn mây.
Sóng dồn kè đá xanh mơn nước
Biển chiếc thuyền câu bạc sóng say.
Chầm chậm hải âu bay phía bắc
Lơ thơ mây trắng ngả đằng tây.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Mời về Long Hải


(Thông vận)



Mời anh mai ghé biển quê tôi
Long Hải từ xưa đã đẹp rồi.
Phía núi mây hồng giăng đợi gió
Dưới triền yến bạc liệng chào vui.
Kỳ Vân dũng khí xua quân Pháp
Minh Đạm oai hùng chặn Mỹ lui.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Nhớ xưa...



Sáng tựa bên song nhấp ngụm trà
Vầng hồng ửng dạng phía trời xa.
Đằng đông nhật rạng in hình ngọc
Phía bắc vân thanh vẻ dáng ngà.
Uẩn khúc Tây Thi sầu Phạm Lãi
Dứt tình Từ Thức biệt Tiên Nga.

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Đổi mùa



Đêm thu mây trắng lững lờ bay
Nghiêng cánh tiêu phong rủ liễu gầy.
Lộ nắng chói chang vàng đỉnh bắc
Đường mưa giăng kín xám trời tây.
Thượng huyền nguyệt nửa gương tình mộng
Hạ cuối phượng tàn chén biệt cay.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Dạ nguyệt thư nhàn



Đêm thanh ra biển hạ oi sầu
Bước dọc bờ nghe cát khát khao.
Trăng dệt ánh vàng mây bãng lãng
Tàu vươn nước bạc sóng lao xao.
Đèn ngư leo lét trôi trôi chậm
Thuyền thúng phả ngời lướt lướt mau.