Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Tình già



Tình nghĩa lâu nay một ngụm trà
Anh mời tôi ghé sáng hôm qua.
Buồn vui tuổi hạc thêm bè bạn
Chú Sáu anh Tư cuối xóm xa.
Rèn khí dưỡng sinh ba bốn lão
Luyện tâm thể dục chín mười bà.
Xế chiều ai biết ai sau trước...?
Nhạc trỗi... ò... e... khóc dối già!?

Chiều nhấp chén cay sáng uống trà
Anh em kết nghĩa mấy năm qua.
Cao cờ ông chấp tôi hiền mã
Bí nước anh nhường bạn chiến xa.
Chung rượu rót đều chia bạn hữu
Dĩa mồi gắp nửa ngắm bình hoa.
Sẻ san từ miếng ăn... dù nhỏ!
Thanh thản tâm vui sống đến già.

VÂN HUỲNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét