Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Rung chốn cửu tuyền



Từ tuổi tám hai đến cửu tuyền
Vượt qua điếc đặc tự duyên thiên.
Đọc cho hết sách trong ba tủ
Đếm được tuổi đời ngoại bách niên.
Lối ngự thiên đàng luôn hiện hữu
Đường về âm phủ cứ an nhiên.
Tự hào hãnh diện Đình Thư nhỉ!?
Sảng khoái cười rung chốn cửu tuyền.

Sảng khoái cười rung chốn cửu tuyền
Hà ha há hả cứ huyên thuyên.
Đừng cho động đất mà run sợ
Đâu phải nổ trời trái tự nhiên.
Nhịp lắc lung lay lan vạn nẻo
Tiếng ngân uyển chuyển khắp muôn miền.
Đường lên bách tuế ngời viên mãn
Mới được cười rung chốn cửu tuyền.

Tú Rớt – TRẦN ĐÌNH THƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét