Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: LÀNG LÊN PHỐ



Bài xướng:
Làng lên phố

Lâu ngày trở lại chốn thôn hương,
Ngắm cảnh đổi thay đến lạ thường.
Nhà lớn ken dầy đầy mặt ngõ.
Quán to chen chúc kín ven đường.
Chân dài nhún nhẩy rung chòm xóm.
Váy ngắn đung đưa rợp hội phường.
Ao cá, vườn cây đâu chẳng thấy,
Người về vương vấn nỗi buồn thương.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 2:
Nhớ quê xưa

Bao mùa biền biệt nhớ quê hương
Canh cánh đời trai giấc mộng thường.
Ngày trở về không còn bến nước
Hồi ra đi vẫn thuộc cung đường
Đất thành cây, chỉ... thôn thành phố
Ruộng hóa vàng, thau... xã hóa phường
Nếp cũ, lề xưa phe phớt bạc
Nhìn di ảnh Mẹ ngậm ngùi thương.

Bà Rịa, 15-9-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Thăm quê

Vẫn là ruộng lúa ngạt ngào hương
Chỉ thấy làng quê có khác thường.
Nhà thấp nhà cao nhô cạnh ngõ
Quán to quán nhỏ mọc bên đường.
Nhập vào Hà Nội thôn thành phố
Gắn với Thủ đô xã hóa phường.
Ao cá bờ tre giờ vắng bóng
Tiếc thầm cảnh cũ nhớ người thương!

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét