Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: NGỒI NHẦM LỚP

Gửi các cháu ngồi nhầm lớp.



Bài xướng:
Ngồi sai chỗ

Trẻ con lắm đứa ngồi sai chỗ
Không biết thật tình thuộc loại ngố.
Vênh váo, hợm mình, có vẻ oai
Ngẩn ngơ, khua mép, bao trò lố.
Thử xem các góc đang lao nhao
Để đếm mấy ngày được lố nhố.
Cô giáo nghiêm minh mà thấy nha...
Bấy giờ chỉ có ngồi kêu khổ!

Vũng Tàu, 07-7-2018
Uy Linh Tiên – PHAN VIẾT ĐAN



Bài họa 2:
Ngồi nhầm chỗ

Chửi... mặc!... Mừng rơn, miễn có chỗ
Tý xương khấp khởi tuồng như ngố.
Khua môi, múa mép cho rằng oai
Khoe mẽ, hợm mình bởi vậy lố.
Khinh bỉ, coi thường, cả lớp chê
Đồng tâm, nhất trí, toàn trường nhổ...
Điều hay lẽ phải hãy nghe nào
Đỡ nhục ê chề tủi phận khổ.

Vũng Tàu, 12-9-2018
Nam Vương – TRẦN THẾ DÂN



Bài họa 1:
Ngồi nhầm chỗ

Tý xương đã đặt sai nhầm chỗ
Bị chửi liên hồi đồ dốt ngố.
Khoe mẽ, hợm mình tưởng cũng oai
Khua môi, múa mép nghe càng lố.
Lạm quyền cả lớp bạn cười chê
Cầu cạnh toàn trường thầy mắc cỡ.
Lẽ phải điều hay chẳng đoái hoài
Ngượng ngùng nhục nhã rồi than khổ.

Vũng Tàu, 12-9-2018
Nam Vương – TRẦN THẾ DÂN

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

2 nhận xét:

  1. . . . Cô giáo nghiêm minh mà thấy nha...
    Bấy giờ chỉ có ngồi kêu khổ!
    ( " nha " là tiếng miền Trung dùng để dặn dò , răn đe . . . )
    Vũng Tàu, 13/09-2018
    Uy Linh Tiên – PHAN VIẾT ĐAN

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả cám ơn người đăng , các bạn đọc vầ đặc biệt là anh Nam Vương Trần Thế Dân đã họa vần . Tác giả mong nhận thêm nhiều bài họa . . .

    Trả lờiXóa