Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Hải âu



Hải âu trắng nõn, biển trong xanh
Hòa quyện vào nhau một bức tranh.
Gió thối rì rào, mây lãng đãng
Nắng vàng nhuộm thắm núi vây quanh.

Hải âu mềm mại nhẹ nhàng bay
Mặt biển cồn cào, sóng ngất ngây.
Theo cánh hải âu xa tít tắp
Biển chồm sóng vỗ tận chân mây.

Cánh hải âu sà xuống đảo thơ
Biển tung bọt trắng vuốt ve bờ.
Hải âu chao liệng đùa cùng sóng
Mặt biển phập phồng thỏa ước mơ.

Tiếng hải âu ngân thật dịu dàng
Biển hòa sóng vỗ mãi âm vang.
Đất trời say đắm trên nền nhạc
Giai điệu tình yêu cứ xốn xang.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét