Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Xướng họa: BẠN ƠI...!



Bài xướng:
Bạn ơi...!

Nén lòng kìm nước mắt rơi rơi...
Lắng dịu sầu vương, thắm nụ cười!
Tiếng hạc trong ngần thêm dịu ngọt
Lời tim sáng tỏa bớt xa vời.
“Người thơ” đâu thích nuôi hờn giận
Thi sĩ cầu mong mộng nguội vơi.
Xin chớ làm đau hồn lãng tử
Bạn ơi! Ta thích sắc hồng thôi!

Bạn ơi! Ta thích sắc hồng thôi!
Nối nhịp cầu thơ sưởi ấm người.
Gieo nụ cười duyên lưu dấu ấn
Trao niềm tin tưởng giữ khôn vơi.
Tấm lòng rộng mở tình thi hữu
Mộng ước bao la giữa lối đời.
Danh lợi xá gì... Ta chẳng hám
Tiếc chi huyễn ảo... cứ vui cười...

Việt Trì, 10-7-2018
Vũng Tàu, 11-7-2018
Lời thơ lục bát của LAN LÊ
(Hàn Nhuệ Cương chuyển thể Đường luật)



Bài họa:
Bậu ơi...!

Vạn vật vô thường dẫu lệ rơi...
Vượt qua gian khó vẫn vui cười.
Tâm lành trong trắng đời thêm ngọt
Trí dũng kiên cường tệ bớt vời.
Tĩnh tọa... một thời nguôi tức giận
Ngồi thiền... đôi khắc uẩn lòng vơi.
Niềm đau rồi cũng thành xa xỉ
Bậu hỡi! Đêm tàn cũng sáng thôi!

Bậu hỡi! Đêm tàn cũng sáng thôi!
“Đời thơ” hoan hỷ ấm tình người.
Sóng ngầm “Phây-búc” còn lưu dấu
Mạng ảo “Za-lô” cũng khó vơi.
Một trái tim son nhiều bạn hữu
Vài bông hoa đỏ thắm duyên đời.
Bả “Tình – Danh – Lợi”... Ơ! Đừng hám
Muôn sự bình tâm... tỉnh ngộ... cười...

Vũng Tàu, 11-7-2018
NHẬT MINH

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét