Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Sướng thay công việc “vác tù và”

Tặng bác Song Trà.



Sướng thay bác được “vác tù và”
Bạn mắng, vợ rầy, bởi cõng... ma.
Bụng đói thời ăn nhiều củ... vẽ
Xá chi con dỗi, cháu kêu la.

Việc “vác tù và” vui sướng ghê
Muôn người hoan hỷ, thú đam mê.
Mặc bà phỉ báng, ông ghen tị
Kệ kẻ bất nhân bụng hả hê.

Tôi muốn “vác tù và” được không?
Bốn mươi năm lẻ... đã cay lòng!
Dấn thân mới biết là mình dại
Thôi kệ... kiếp này “nghiệp hát rong”...!

Vũng Tàu, 11-7-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét