Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lan Lê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lan Lê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đến Vũng Tàu

Kỷ niệm Vũng Tàu khó thể quên
Nhà thơ Đất Tổ ghé sân thiền...
Lên tàu Cát Lở thầm thương bến
Thăm xứ Rạch Dừa mãi nhớ tên.
Có phải môn sinh rằng cứ quyện
Chưa tròn duyên nợ cũng thêm bền.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Thắm hồn thơ

Tặng nhà thơ Lan Lê nhân dịp sinh nhật năm Canh Tý.



Một vòng hoa giáp sáu mươi niên
Tươi thắm hồn thơ nỏ muộn phiền.
Dáng ngọc môi hồng duyên ái nữ
Nét ngài yếm đỏ ng nàng tiên.
Lục nương Đất Tổ vang toàn quốc
Ngũ vận Đường Thi trải khắp miền.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Nhớ Đông

Họa theo lời t lục bát của Lan Lê.



Xuân về thương cái lạnh mùa Đông
Nhung nhớ cậy duyên thưởng giấc nồng.
Gảy khúc Nguyệt cầm thưa, nhặt, bổng...
Xướng bài Đường luật đối, niêm, đồng...
Bi ai vọng giữa chiều mưa động
Thổn thức khuya cùng cảnh tịnh không.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Vạn vòng tay nối

Tặng Nhà thơ Lan Lê, Nhạc sĩ Hoàng Hải cùng các thi nhân Đất Tổ.



Cảm ơn Hoàng Hải tấm lòng son
Hòa với Lan Lê nhạc điệu giòn...
Rạng rỡ “Thi ca...” ngời Đất Tổ
Ngọt ngào tình khúc ng lòng con.
Văn Lang cao vút lưng trời thẳm
Xoan Ghẹo âm vang giữa đất tròn.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: XỨNG DANH

Mến tặng Nhà thơ Lan Lê.




Bài xướng:
Xứng danh

Nàng thơ Đất Tổ đức khiêm nhường
Dáng điệu thanh giòn thật dễ thương.
Làn Ghẹo thậm thình em múa mẫu
Điệu Xoan đúng đẩy bạn theo rường.
Đường thi vừa xướng hòa lưng dốc
Lục bát ngọt ngâm tỏa ngát hương.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chữ nghĩa hòa vui

“Câu từ đối ngẫu quen mà lạ
Chữ nghĩa hòa vui khó hóa thường”
(Lan Lê)



Câu xướng bậu đề ngẫm hóc xương
Từ tìm hóa giải đặng thân thương.
Đối đăng gìn nghĩa khởi thông lối
Ngẫu hứng giữ tình khơi thuận đường.
Quen dõi niềm lưu xoay nỏ vướng
soi nỗi quyện xở nào vương.

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG




Bài xướng:
Học thơ Đường

Quyết tâm đèn sách học thi Đường
Kinh sử dùi mài, nối vận thương.
Luật ngữ vần hay thơ ghép nhạc
Trắc bằng ý đẹp tứ lưu hương.
Câu từ đối ngẫu quen mà lạ
Chữ nghĩa hòa vui khó hóa thường.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Vũng Tàu ơi!



Phố biển lòng ta nhớ rõ nhiều
Thả hồn nghe sóng khúc tình phiêu.
Ngắm mây lãng đãng soi gương nước
Cùng gió tung tăng bổng cánh diều.
Ước đến Chí Linh khi hửng sớm
Mơ về Bãi Trước lúc hoang chiều.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Xướng họa: NGHIỆP SÁNG

Kính tặng các đồng nghiệp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Bài xướng:
Nghiệp sáng

Trùng trùng lớp lớp khách sang sông
Mải miết khi xuôi lúc ngược dòng.
Vững lái đưa thuyền xuyên gió lộng
Bền lòng cập bến dẫu mưa dông.
Tôn sư trọng đạo nêu truyền thống
Mở lối khơi nguồn lập chiến công.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Nước mắt

Mến tặng Nhà thơ Lê Thị Kim Lan.

 “Mai kia vật đổi sao dời
     Thơ tôi bán lấy nụ cười làm tin”.

Nhà thơ Lê Thị Kim Lan.


Niềm vui đong giữa cuộc cờ người
Nước mắt vơi đi đổi nụ cười.
Tình mãi dâng đầy cùng chữ bạn
Thơ còn say tỉnh với trang đời.
Rằng mê nghiệp chướng mà rơi lệ 
Sao vướng sầu bi khéo trách trời.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Xướng họa: BẠN ƠI...!



Bài xướng:
Bạn ơi...!

Nén lòng kìm nước mắt rơi rơi...
Lắng dịu sầu vương, thắm nụ cười!
Tiếng hạc trong ngần thêm dịu ngọt
Lời tim sáng tỏa bớt xa vời.
“Người thơ” đâu thích nuôi hờn giận
Thi sĩ cầu mong mộng nguội vơi.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Mừng Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Hôm nay ngày 19-3-2018, tại hội trường trung tâm Sen Vàng, thành phố Việt Trì, Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ vừa long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp và phát thẻ hội viên, tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.


Về dự buỗi lễ có các vị đại diện Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện Ban Thường vụ Hội Thơ Đường luật Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ; đại diện Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; đại diện các Câu lạc bộ Thơ bạn đến từ Hà Nội, huyện Thanh Sơn, thành phố Việt Trì, cùng toàn thể 50 hội viên trong Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Đại hội đại biểu CLB Thơ Việt Nam trên facebook lần thứ nhất

Sáng ngày 21-01-2018, Đại hội đại biểu CLB Thơ Việt Nam trên Facebook, đã được tổ chức trọng thể tại Khu du lịch sinh thái Budapest Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Đại hội vui mừng được đón tiếp các đại biểu lãnh đạo CLB Thơ Việt Nam; Nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; Nhà văn Vũ Đảm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà Văn Việt Nam); Đại biểu của một số cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ; Đại biểu CLB thơ Hà Nội, Phú Thọ, Điện Biên, CLB Thơ Nhạc Hà Nội, một số CLB Thơ trên Internet, Trang thơ, Diễn đàn trên mạng xã hội,... Đặc biệt là sự quan tâm của đông đảo nhà thơ, nhà phê bình Văn học, tác giả thơ và các bạn yêu thơ ở 23 tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài, đã quan tâm đến sự kiện về tham dự Đại hội.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỪNG HỘI THI NHÂN

Chào mừng Đại hội CLB Thơ Facebook 3 miền
(Phú Thọ, 20 – 21/01/2018)



Bài xướng:
Mừng hội thi nhân

Đền Hùng – Đất Tổ kết ân thâm
Phú Thọ cùng vui trỗi nhạc cầm.
Bốn biển giao duyên tình khắc cốt
Ba miền hội ngộ nghĩa ghi tâm.
Tao nhân xướng họa vang lời bổng
Mặc khách hòa ca vọng tiếng trầm.
Huynh hữu bước ra từ cõi ảo
Hồn thơ chắp cánh giữa quê... Bầm!