Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu ơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu ơi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Vũng Tàu ơi!



Vũng Tàu sắc thái đẹp xinh tươi
Tạo hóa cảnh quan đẹp tuyệt vời.
Dào dạt trời xanh mây nước quyện
Mênh mông biển biếc gió buồm trôi.
Là nơi du lịch say lòng khách
Điểm đến tham quan mãn nguyện đời.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Vũng Tàu ơi...!



Vũng Tàu sắc thái đẹp xinh tươi
Tạo hóa cảnh quan đẹp tuyệt vời.
Dào dạt trời xanh mây nước quyện
Mênh mông biển biếc gió buồm trôi.
Là nơi du lịch say lòng khách
Điểm đến tham quan mãn nguyện đời.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Vũng Tàu ơi!



Phố biển lòng ta nhớ rõ nhiều
Thả hồn nghe sóng khúc tình phiêu.
Ngắm mây lãng đãng soi gương nước
Cùng gió tung tăng bổng cánh diều.
Ước đến Chí Linh khi hửng sớm
Mơ về Bãi Trước lúc hoang chiều.