Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: LỄ VU LAN

  

Bài xướng:

Lễ Vu Lan

 

Giữa mùa Cô-Vít... lễ Vu Lan

Dịch giã còn đau cửa Niết Bàn...

Nhớ buổi Bầm ra đầu ngõ đợi

Mơ chiều bạn dõi sớm ngày an.

Vần thơ lỗi hẹn người thương ấy

Chữ Hiếu đành vơ nhúm lửa tàn.

Nghĩa Mẹ ân Cha hằng vái nhủ...

Cả đời trân trọng... chứ nào than...

Mùa Vu Lan năm Tân Sửu (2021)

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 6:

Vu Lan

 

Tâm thành đnh lễ khấn Vu Lan

Hướng nguyện hồn siêu cõi Niết Bàn.

Thế Phật tam quy cầu hạnh phúc

Ân trời tứ trọng ước bình an.

Cù lao chín chữ nào vơi mất

Khổ ải hai câu lại héo tàn.

Đạo hiếu nhân sinh cùng ráng giữ

Khi nào lãnh trọn hết đường than.

Châu Đức, mùa Vu Lan năm Tân Sửu.

LAN LE

 

 

Bài họa 5:

Báo hiếu...

 

Một chữ “vô thường” họa rắc lan

Làm con báo hiếu cũng nên bàn...

Mình thăm Mẹ yếu cầu vui khỏe

Bạn viếng Bầm già chúc thọ an.

Nghĩa nặng lưu tâm cầu thắm đượm

Tình sâu tạc dạ giữ đừng tàn.

Kiền Liên Bồ Tát soi mầm Đạo

Cứu khổ lưu hiền chớ thở than...!

Tánh Linh, 23-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 4:

Hiếu tâm

 

Đang mùa báo hiếu dịch tràn lan

Gương Mục Kiền Liên phải khất bàn.

Cha mẹ, ông bà xin chớ chấp

Phố phường, con cháu li lo an.

Cù lao chín chữ mong sao trọn

Hiếu đo trăm hoa” nở chẳng tàn.

Khó đến môn thiền vì giãn cách

Ở nhà kính lễ nén buồn than...

Sài Gòn, 22-8-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 3:

Vu Lan buồn

 

Tháng Bảy cô hồn dịch vẫn lan

Bao nhiêu kế hoạch chống đang bàn.

Đi ra ngõ xóm tâm còn ngại

Đứng ở hiên nhà dạ chẳng an.

Xót Mẹ nơi kia đồng vắng vẻ

Thương Cha chốn nọ cảnh hoang tàn.

Ân sâu nghĩa nặng lời thường nhủ

Mãi khắc trong lòng chớ vãn than...

Hà Nội, 22-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Đành lỗi hẹn!

 

Thu về dịch giã cứ tràn lan

Báo hiếu mùa nay cũng đã bàn...

Gặp gỡ nhà xưa khi hạnh phúc

Sum vầy xóm cũ thuở bình an.

Để dâng lễ mẹ cầu may đến

Và kính xin cha nguyện rủi tàn.

Bệnh nhiễm tăng hoài đành thất hẹn

Mong ngày xứ lạ hết buồn than...

 

Vũng Tàu, Rằm tháng Bảy năm Tân Sửu (2021)

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 1:

Đạo nghĩa vuông tròn

 

Gửi những ân tình đóa bạch lan

Bày trong chiếc lọ để lên bàn...

Nghe trời chuyển biến cơn vần vũ

Hiểu dạ vơi dần nỗi bất an.

Báo hiếu bằng cho loài dịch lụn

Đền ơn quyết khử lũ ôn tàn.

Sinh thành dưỡng dục hoài ghi nhớ

Đạo nghĩa vuông tròn... bặt tiếng than!

Tuy Hòa, Rằm tháng Bảy năm Tân Sửu (2021).

HIỆU VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét