Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: VŨNG TÀU THƠ

 

Bài xướng:

Vũng Tàu thơ

 

Vũng Tàu phong cảnh đẹp nên thơ

Sóng biển mênh mông vỗ bến bờ.

Núi biếc trăng thanh ru giấc mộng

Rừng xanh gió mát gợi hồn mơ.

Bạch Dinh nắng tỏa bừng tia sáng

Đồi Sứ sương bay lộng sắc cờ.

Ô Cấp rộn ràng đông viễn khách

Bút hoa kết nối vạn mong chờ...

Vũng Tàu, 12-8-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Đẹp áng thơ

 

Phong cảnh Vũng Tàu rực áng thơ

Mênh mông sóng bạc đẹp vô bờ.

Biển trời tình thắm hồn lay động

Thuyền sóng duyên nồng tuổi ước mơ.

Gió mát trăng thanh ngời sắc lá

Mây bay nước biếc sáng màu cờ.

Khách du ngơ ngẩn say niềm nhớ

Kỷ niệm trong tôi mãi đợi chờ...

TX Phúc Yên, 13-8-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 1:

Phố biển nên thơ

 

Biển biếc mê hồn đậm nét thơ

Dòng xanh cát trắng quyện ven bờ.

Nhìn lên trước đỉnh say canh mộng

Ngó xuống bên đồi rực bến mơ.

Một thuở tung trời nâng quyết chí

Bao năm nghĩa cả dựng nên cờ.

Ai về Ô Cấp miền thương nhớ

Ở đó thi nhân mến bạn chờ...

Vũng Tàu, 13-8-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét