Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: AN LÒNG GIÃN CÁCH…!

Theo dòng thế sự...

 

Bài xướng:

An lòng giãn cách…!

 

Mười năm vật vã đất Sài đô

Lúc chạy xe ôm, lúc thợ hồ...

Đắp đổi cơm hàng nhà cửa mướn

Tiện tằn ngủ ghép chiếu chăn sô.

Bao kỳ dịch dã gây tai họa

Suốt cuộc gia đình phải nghĩ lo

Dẫu nhớ quê cha... đành ở lại !

An lòng giãn cách chẳng về mô...!

Vũng Tàu, 17-8-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Thôi đành…!

 

Theo người kiếm sống chỗ thành đô

Ba gác, ve chai cả phụ hồ...

Nắng lửa chờ thuê ngày mấy cuốc

Mưa dầu đợi mướn buổi vài sô.

Hai mùa giãn cách lòng luôn nghĩ

Bốn đợt Vi tràn dạ ráng lo.

Dịch giã nghe đài trên hỗ trợ

Thôi đành ở lại... nỏ rời mô...!

Hà Nam, 18-8-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 1:

Chớ bỏ ra về

 

Sớm tối miệt mài chốn cố đô

Thợ xây, thợ ngõa với phu hồ

Bao ngày phơi mặt cùng bay thước

Bấy tháng gò mình với chậu xô.

Dịch Sát... lan nhiều đâm sợ hãi

Cô-Vi nhiễm lắm hoảng sầu lo

Thực thi chỉ thị... ta đành ở

Trốn bỏ ra về chẳng được mô...!

Hà Nam, 18-8-2021.

NGUYỄN ĐỨC LONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét