Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Họa bài thơ THƯƠNG VỢ của Trần Tế Xương



Nguyên tác:
Thương vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

TRẦN TẾ XƯƠNG




Bài họa 9:
Trọn đạo

Lặn lội đời người với khúc sông
Dầm sương dãi nắng bởi thương chồng.
Mò tôm đơm cá khi trời vắng
Đổi thóc bòn xu lúc chợ đông.
Nhà khó gian nan cam chịu phận
Cảnh nghèo than thở cũng hoài công.
Xót xa hoạn lộ công danh bạc
Xuất chúng văn tài bng lộc không.

MAI NGỌC




Bài họa 8:
Thương chồng

Cả cuộc đời nghèo ở bến sông
Chăm lo con cái với nuôi chồng.
Vai gày thấm đẫm oi nồng hạ
Chân yếu dãi dề buốt giá đông.
Phận số cam lòng xa hạnh phúc
Con người gánh chịu sự hoài công.
Mong sao trọn vẹn bề gia đạo
Phó mặc đất trời có chứng không.

Hải Phòng, 10-3-2019.
MÙI NGUYÊN



Bài họa 7:
Thương vợ

Mình phải trả vay nợ núi sông
Hiền thê bươn chải tựa chưa chồng.
Giăng câu xúc tép chiều bàu cạn
Mua sắn bán khoai sáng chợ đông.
Xuống ruộng cày thuê đong mỗi bữa
Lên nương làm mướn nhặt từng công.
Chém cha lũ giặc gieo tang tóc
Chồng vắng vợ đành chịu trống không.

QUẢNG HUỆ




Bài họa 6:
Phận gái bán hoa

Thương người thân gái lạc trôi sông
Đêm ngủ trăm anh chẳng có chồng.
Mồi tới chài lui, dại bóng
Trốn chui trốn nhi, chuột đầu đông.
Bảo kê đầu gấu là bằng hữu
Chủ chứa ma cô cũng kể công.
Nhục nhã đồng tiền thu nhặt được
Chia năm xẻ bảy cũng như không.

Nha Trang, 07-3-2019.
PHAN LỘC



Bài họa 5:
Thương mẹ

Vật lộn vì đời, cậy... núi sông
Bán buôn tất bật bởi con chồng.
Vượt sông, leo núi khi đêm vắng
Buôn bán, trèo đèo lúc chợ đông.
Thời thế chiến tranh, quên thân phận
Nắng mưa bom đạn, chẳng bỏ công.
Thói đời cay cực... quân gian trá
Nghĩa nước, tình nhà... có hóa không.

TP Bà Rịa, 07-3-2019.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 4:
Chiều ly biệt

Cảnh cũ hiện về dưới bến sông
Chia tay chiều tím nhớ thương chồng.
Dập dềnh mặt nước con đò vắng
Heo hắt chợ chiều ngọn gió đông.
Tần tảo sớm hôm không quản sức
Miệt mài năm tháng chẳng hoài công.
Trên đầu sương điểm còn vương bóng
Viễn xứ quặn lòng ai thấu không?

BÙI NGUYỆT (Chemnitz, CHLB Đức)



Bài họa 3:
Thương vợ

Ngày thì cuối bãi buổi đầu sông
Nuôi bốn miệng con nửa miệng chồng.
Tất bật trên đường khi sẩm tối
Lò mò dưới ruộng lúc hừng đông.
Dầm sương dãi gió đành cam phận
Cõng nắng đội mưa vẫn gắng công.
Mang tiếng có chồng đi dạy học
Người Nam, kẻ Bắc cũng bằng không.

HOÀNG TẤN ĐẠT (Vũng Tàu)



Bài họa 2:
Làm vợ nhà thơ

Lọ mọ lần hồi ở bến sông
Tề gia nội trợ phải thay chồng.
Long đong tất tưởi bên bờ cạn
Lận đận nhọc nhằn giữa chợ đông.
Năm tháng oằn mình lo vạn việc
Sớm chiều trẹo gối gánh trăm công.
Chuyến này lên hỏi trời vậy
Làm vợ nhà thơ có sướng không?

Hà Nội, 07-3-2019.
THANH HÀ



Bài họa 1:
Vợ lính

Đưa tiễn anh đi giữ núi sông
Suốt thời tuổi trẻ sống xa chồng.
Hai vai bên hiếu cùng bên nghĩa
Ba đảm việc nhà với việc công.
Son sắt thủy chung ngời ánh nguyệt
Kiên trinh bất khuất sáng vừng đông.
Hậu phương – tiền tuyến xa vời vợi
Một nửa căn nhà để trống không.

PHẠM VĂN DƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

3 nhận xét:



  1. THƯƠNG VỢ
    (Họa y đề)

    Ngày thì cuối bãi buổi đầu sông
    Nuôi bốn miệng con nửa miệng chồng
    Tất bật trên đường khi sẩm tối
    Lò mò dưới ruộng lúc hừng đông
    Dầm sương dãi gió đành cam phận
    Cõng nắng đội mưa vẫn gắng công
    Mang tiếng có chồng đi dạy học
    Người Nam kẻ Bắc cũng bằng không

    HoàngTấnĐạt
    -------------


    Trả lờiXóa
  2. CHIỀU LY BIỆT
    (Họa " Thươngvợ")

    Cảnh cũ hiện về dưới bến sông
    Chia tay chiều tím nhớ thương chồng
    Dập dềnh mặt nước con đò vắng
    Heo hắt chợ chiều ngọn gió đông
    Tần tảo sớm hôm không quản sức
    Miệt mài năm tháng chẳng hoài công
    Trên đầu sương điểm còn vương bóng
    Viễn xứ quặn lòng ai thấu không?.

    BùiNguyệt, Chemnitz CHLB Đức

    Trả lờiXóa
  3. Họa vận bài “Thương vợ”của Trần Tế Xương

    Y Đề
    Mình phải trả vay nợ núi sông
    Hiền thê bươn chải tựa chưa chồng
    Giăng câu xúc tép chiều bàu cạn
    Mua sắn bán khoai sáng chợ đông
    Xuống ruộng cày thuê đong mỗi bữa
    Lên nương làm mướn nhặt từng công
    Chém cha lũ giặc gieo tang tóc
    Chồng vắng vợ đành chịu trống không.
    1707007
    Quảng Huệ

    Trả lờiXóa