Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Xướng họa: TRÒ ĐỜI



Bài xướng:
Trò đời

Đố kỵ nhau chi để lụy phiền
Sống cho thoải mái mới là tiên.
Lợi danh chẳng bận duyên thi phú
Tài lộc đâu màng nghiệp bút nghiên.
Gởi khách văn chương tìm chí hướng
Mong người thi sĩ tỏ niềm riêng.
Dưỡng tâm ngôn ngữ cho an định
Đức hạnh vẹn toàn kẻ hữu duyên.

MINH DIỆP (Long Khánh)



Bài họa:
Vui với bạn thơ

Tìm vui để được bớt ưu phiền
Cõi thế mong đời đẹp cảnh tiên.
Chữ thả vần gieo vui lựa tứ
Thơ bình ý chọn gắng điều nghiên.
Giao lưu bầu bạn phô lời hợp
Xướng họa tao đàn tỏ nỗi riêng.
Thanh thản trang đời câu vạn phúc
Vui vầy hạnh ngộ ấy kỳ duyên!

Vũng Tàu, 06-3-2019.
NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét