Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Khúc ân tình



Khi còn dang dở đẹp trang thơ
Đời vẹn thủy chung chuyện khó ngờ.
Những tưởng men tình say lối mộng
Nào ngờ giọt lệ lạc đường mơ.
Trút dòng tâm sự cho vơi bớt
Bỏ nét ưu tư hết vọng chờ.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Biển về đêm



Về nơi phố biển ngạt ngào hương
Sóng nước nên thơ cảnh lạ thường.
Chiều xuống mây giăng treo cuối phố
Đêm về trăng tỏa nhú đầu nương.
Du dương sóng biển hòa hơi khói
Tha thướt hương rừng quyện gió sương.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Vui cùng thơ



Cảm ơn độc giả khắp gần xa
Góp ý lời phê thắm đậm đà.
Bình phẩm văn chương ghi tạc dạ
Khen chê ngôn ngữ khắc tim ta.
Đường thi đối ngẫu còn non kém
Trạng luận niêm vần khó lối ra.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Xướng họa: TRÒ ĐỜI



Bài xướng:
Trò đời

Đố kỵ nhau chi để lụy phiền
Sống cho thoải mái mới là tiên.
Lợi danh chẳng bận duyên thi phú
Tài lộc đâu màng nghiệp bút nghiên.
Gởi khách văn chương tìm chí hướng
Mong người thi sĩ tỏ niềm riêng.