Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: THỨC...



Bài xướng:
Thức với đêm giao thừa

Lắng đọng canh khuya thấm nỗi sầu
Cựa mình khởi động chiếu chăn đau.
Đêm thao thức rớt đôi tàn lửa
Gối lặng thầm ôm mấy tuổi đầu.
Tóc chẻ hai màu hanh nắng trước
Mắt tròng mấy độ lạnh mưa sau.
Bao mùa lui tới chừa ta lại
Chợt thấy đêm khuya ánh lửa nhàu.

GIAO VĂN LÊ



Bài họa 2:
Tâm sự đêm giao thừa

Tóc nhuộm thời gian cũng bạc sầu
Giao thừa tâm sự trỗi buồn đau!
Bâng khuâng nến lụn vương dòng lệ
Lặng lẽ dầu hao cúi mái đầu.
Ngoảnh lại trang đời thương thuở trước
Trông vời cuộc thế chạnh niềm sau.
Mai vàng nở tết bao lần nữa
Bút mỏi vần buông nét mực nhàu.

NGUYỄN KHOAN



Bài họa 1:
Dõi bóng quê xưa...

Năm tháng tha hương cảm phận sầu
Mây mờ đỉnh giáp chạnh niềm đau.
Mưa giăng ải Bắc vương ngày cũ
Nắng rải trời Nam nhớ buổi đầu.
Mái nhuộm sương chiều câu thế sự
Lòng buông nỗi hận chữ xưa sau.
Bâng khuâng tết đến bên thềm vắng
Dõi bóng quê xưa dạ héo nhàu.

PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét