Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường dài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường dài. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Đường dài

(Tung hoành trục khoán)
“Bên bà cuộc sống gìn thanh đạm
Trải chặng đường dài sức khỏe ra.
(“Anh tôi” – Phạm Duy Lương)



Bên áng thi đề gởi bạn xa…
Bà nhiêu sức thảy góp công mà...!
Cuộc trần vất vả… Xoay mà mặn
Sống cõi trở trăn… Xoáy đậm đà.
Gìn vẹn nghĩa lưu hoài khởi thuận
Thanh tròn ái quyện mãi khơi hòa.